Lý Tưởng Lam

GNO - Được sự hướng dẫn của thầy Thích Hiếu Niệm, nhóm Lý Tưởng Lam đã được thành lập cách đây 6 tháng, thu hút các bạn sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và các bạn đi làm.

wNhuHa LyTuong Lam.JPG

Lý Tưởng Lam đón mùa xuân mới với các em nhỏ chùa Diệu Giác, Q.2, TP.HCM

Thầy chia sẻ: “Có nhiều bạn trẻ đến với thầy, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và mong muốn thay đổi. Một số bạn khác thì có tâm đạo tốt nhưng không hiểu Phật, chỉ là đi chùa theo gia đình mà thôi. Các bạn là những nhân tố trẻ, nhiều nhiệt huyết, tạo một sân chơi lành mạnh cho các bạn là xây dựng cho Phật giáo thêm vững mạnh”. 

Tại lớp học này các bạn sẽ được học giáo lý Phật pháp cơ bản, được tổ chức hai tuần một lần. Lớp học sẽ được học luân phiên cùng các thầy với các chủ đề khác nhau để tạo sự hứng thú cho các bạn học viên.

Bạn Triều My (pháp danh: Nhật Duyên) chia sẻ: “Lúc trước đi chùa chỉ do ham vui thôi, có bạn bè thì thích lắm. Nhưng bây giờ đi chùa không chỉ có bạn, được vui chơi mà còn có cơ hội hiểu hơn về Phật pháp nữa. Thích lắm!”. Trong lời chia sẻ của My có cả sự hớn hở khi lần đầu tiên đi làm từ thiện cùng với nhóm, có niềm tin vào cuộc sống, tinh thần trách nhiệm với xã hội. Những điều mà các bạn trẻ cần trong nhịp sống ngày hôm nay.

Cụ thể, trong chiều 1-1-2012 các bạn đã trao tặng sữa, mì gói, áo quần và gần 150 phần quà cho các bạn thiếu nhi ở chùa Diệu Pháp, Q.2, TP.HCM để chia sẻ niềm vui đón năm mới.

Thay vì tụ tập bạn bè, các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Lý Tưởng Lam đã kết thúc một năm bằng một chuyến đi từ thiện. Hy vọng với chính tên gọi của mình, các bạn sẽ trang bị một lý tưởng tốt để chung sống hài hòa với chính mình và các bạn xung quanh.

Như Hà

250 phần quà Tết tại Đồng Tháp

Theo tin từ nhóm Tiếp Sức Nụ Cười (TP.HCM), vào ngày thứ Bảy (7-1-2012) tới đây nhóm sẽ tặng  200 phần quà cho học sinh và 50 phần quà cho hộ gia đình cùng sách, truyện cho thư viện một trường tiểu học tại xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Đây là chương trình tình nguyện tết Nhâm Thìn 2012 của Tiếp Sức Nụ Cười.

Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày