Má vững chãi, bình an nghen má!

GNO - Con rồi sẽ trở thành người phụ nữ đúng nghĩa, và đúng chất như má. Nhưng hôm nay, con muốn mình là Ashoka, khác với thường ngày là một Sala hân hoan, hồn nhiên, không có điều gì làm cho nó ưu phiền.

>>

Mời bạn đọc chia sẻ "Cảm xúc mùa Vu lan"

sala.jpg


Má mãi cười bình an như vậy nghen - Ảnh: Tác giả cung cấp

Má bảo: "Muốn Sala mãi như lúc này, vui vẻ và khỏe mạnh, dù Sala không có xinh xắn hay dễ thương như ai khác".

Đấy là động lực cho một ý nghĩ mới mẻ trong đầu mà con sắp thực hiện. Thế mà, sau vài tiếng đồng hồ, "giông tố" ập đến, làm cho con gái má hết cả kiên cường. Sala không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi, ai có gọi nó là "Sala Ken" (*), nó cũng không đủ can đảm nhìn lại. Nhưng đã là Sala thì phải thật kín đáo, con muốn những hình ảnh của mình lúc nào cũng phải tươi tắn, đối diện với ai cũng phải thật vui nhã.

Con vẫn biết "mỗi cây mỗi hoa", nhưng lúc này con thấy được một cái gì đấy ở gia đình mình, tình cảm lúc này đã đi quá xa, khiến cho má thật dẻo dai hôm nào cũng trở nên yếu đuối. Má đừng nhắn tin, đừng nói những lời như thế nữa. Con là má sinh ra, má hiểu con là đứa con gái khô khan, không biết an ủi người khác, lúc má “đau” thế này mà con chỉ biết im lặng và khuyên má ngon giấc. Biết làm sao được, chỉ mong má cảm nhận được tình cảm của con: Cố gắng vững vàng lên má nhé! Để con có được một chút an tâm, chứ không phải ngước mắt lên mỗi khi nghĩ đến má. Bởi vì, khi con cúi đầu, con sẽ không ngăn được cảm xúc của lòng mình.

"Chuyện này" má con mình sẻ chia, mà con gái má lại không khéo léo, không biết liệu làm được những gì cho má. Con xin lỗi, vì con không đau buồn bằng má rồi. Cũng như má, đầu óc con chưa cân bằng, trong lòng con giờ ngổn ngang lắm: vừa khó ở, vừa nhoi nhói ở lồng ngực. Nào có ai hiểu, có ai để san sớt. Có chăng thì con cũng không đủ can đảm để nói ra vì con nhận thấy được "cái nhìn” của mọi người. Sau mỗi suy nghĩ của con là những dấu chấm than và dấu chấm xa. Thôi thì, "lắng nghe để hiểu, nhìn lại để yêu thương", má heng.

Mặc dù, con chưa phải là người phụ nữ thực sự như má, nhưng con cảm giác được "vết nứt" trong má lúc này. Tuy không nói được câu nào ấm áp, nhưng con tin rằng "tình yêu thương" là sự gắn kết "sợi dây thiêng liêng" giữa má và anh chị, rồi không khí nhà mình sẽ lại rộn rã như xưa.

Tháng Bảy về, không hương sắc nào sánh bằng hương sắc Vu lan, con hạnh phúc vì còn có má, được cài hoa hồng đỏ trên ngực, và nhìn má cười hiền hòa, không chút ưu tư.

Lời con nói không thể thành câu, văn con viết không đậm đà sâu sắc. Vì con biết mình không thể thâu tóm “biển Thái Bình” trong một bài viết, và càng không thể “vẽ” nên vị ngọt của chuối ba hương, của xôi nếp mật, của đường mía lau. Dù hơi mộc mạc nhưng tất cả là tấm lòng tri ân của con gửi đến má nhân mùa Vu lan năm nay. Má hãy bình an như đã từng, nhen.

Hiền Nguyễn

_______________

(*) Ashoka, Sala, Sala Ken - là những nickname của tác giả

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hội đồng Trị sự đề nghị cung cấp tư liệu triển lãm và thông tin pháp phục chuẩn bị cho Đại hội X GHPGVN

GNO - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành Công văn số 290/HĐTS-VP1 ngày 21-7-2026, gửi đến Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự các tỉnh, thành phố về việc cung cấp tư liệu, hình ảnh, hiện vật di sản văn hóa Phật giáo phục vụ triển lãm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031) .
Món quà lớn nhất người con có thể dành cho cha mẹ không chỉ là sự chăm sóc, mà còn là sự đồng hành trên con đường hướng thiện

Hiếu ân

GNO - Mỗi mùa Vu lan trở về, hai chữ báo hiếu lại ngân lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu lắng. Những người con tìm về với cha mẹ, dâng lên những món quà, những lời chúc, những đóa hoa hồng cài trên ngực áo.

Thông tin hàng ngày