Malaysia: Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng Dhammananda

Malaysia: Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng Dhammananda
Sáng 31-8-2010, tại Hội trường Phật giáo ở Penang, Malaysia, đông đảo chư Tăng, Phật tử Malaysia, Sri Lanka và Singapore đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 4 năm ngày Đại lão Hòa thượng Kirinde Sri Dhammananda viên tịch.

Ngay từ sáng sớm, các phái đoàn Phật giáo, lãnh đạo của chính quyền không chỉ người Malaysia mà còn có rất nhiều người nước ngoài đến tham dự. Chương trình lễ tưởng niệm năm nay có nhiều phần khá ấn tượng như thuyết giảng, thảo luận về cuộc đời và sự nghiệp của cố Hòa thượng, tìm hiểu về những đóng góp cho thế giới qua những tác phẩm của ngài… Janaka Perera, phóng viên của Thời báo Lanka Daily News viết: “Hòa thượng Dhammananda là một tu sĩ  học giả Phật giáo lỗi lạc, sinh ra ở Sri Lanka, nhưng ngài là vị lãnh đạo hàng đầu của Phật giáo Malaysia và Singapore. Những tác phẩm của ngài đóng góp rất lớn trong việc truyền bá đạo Phật cho những ai đang sử dụng tiếng Anh ở Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên thế giới”.

Hòa thượng Dhammananda (ảnh) sinh ra và lớn lên ở Matara , Sri Lanka , xuất gia năm 12 tuổi. Sau thời gian tu học chuyên về giáo lý Phật giáo, năm 26 tuổi, ngài tốt nghiệp bằng Ngôn ngữ học, Triết học và Pali tại Đại học Vidyalankara Pirivena và tốt nghiệp thạc sĩ triết học Ấn Độ năm 1949 tại Đại học Beneres. Sau đó, ngài được tuyển đi hoằng pháp tại Malaysia hơn 42 năm cho đến ngày viên tịch với nhiều chức vụ quan trọng khác nhau trong Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày