Mạng xã hội đón Vu Lan

Dù trên thế giới ảo, nhưng cư dân mạng vẫn có cách riêng để hòa mình vào không khí Vu Lan, bày tỏ tình cảm với ông bà, cha mẹ...

Từ những câu như “Đi suốt cuộc đời không ai khổ bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không kể hết công cha…” hay “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mặt mẹ nghe không”…, tới lời xin lỗi của một bạn xa nhà đi du học không ở nhà chăm sóc cho mẹ, đều được treo trên status của Y!M hoặc mạng Facebook...

Các hình đại diện (avatar) đặc biệt cho ngày Vu Lan là hình ảnh gia đình đầm ấm, mẹ và con, cha và con, tấm ảnh hoa hồng trên ngực áo, hồng đỏ và hồng trắng.

Trên mạng xã hội, có nhiều bài viết và bình luận về lễ Vu Lan.
Trên mạng xã hội, có nhiều bài viết và bình luận về lễ Vu Lan.
Trên mạng xã hội, có nhiều bài viết và bình luận về lễ Vu Lan.

Với công cụ hỗ trợ viết note ở facebook và entry quen thuộc trên blog plus, dân mạng yêu văn chương và thích chia sẻ cảm xúc không bỏ lỡ một dịp trọng đại như ngày Vu Lan. Với note “Xin hãy tặng em hồng đỏ nhé” của Bảo Châu, thoạt đầu, không ít người sẽ tưởng một bài viết về tình yêu đôi lứa. Nhưng đây lại là cảm xúc về mùa báo hiếu: “Xin hãy tặng em hồng đỏ nhé, không phải hoa tươi trên vỉa hè, không phải hoa sang trọng trong shop cửa kính. Xin hãy tặng em hoa hồng đỏ trên ngực áo vào ngày Vu Lan”. 

Lời kêu gọi các bạn ăn chay và đi chùa để trả hiếu cho cha mẹ được phổ biến rộng rãi trên các forum, diễn đàn. Ăn chay là một phương pháp giúp con người thanh tịnh tâm hồn, và cũng là hoạt động rất "green" của cộng đồng mạng yêu môi trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.
Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.

Thông tin hàng ngày