Mất pho tượng cổ trăm tuổi ở chùa Phổ Minh

Hình ảnh trong buổi lễ cung nghinh ngọc xá-lợi tại chùa Phổ Minh - Ảnh: HK
Hình ảnh trong buổi lễ cung nghinh ngọc xá-lợi tại chùa Phổ Minh - Ảnh: HK

Tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Bình chiều ngày 18-10 cho biết, kẻ gian vừa đột nhập và lấy cắp một tượng Phật trăm năm tuổi ở chùa Phổ Minh (TP.Đồng Hới).

Đó là pho tượng Phật Di Lặc nặng 600kg, cao 0,8m, rộng đế 0,6m được làm từ đồng nguyên chất, kỹ thuật đúc hết sức tinh xảo.

Pho tượng này từng đặt tại chùa Kim Phong (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) từ hàng trăm năm trước. Sau đó một thời gian dài ở chùa Kim Phong, pho tượng Phật Di Lặc được rước về chùa Phật Học (TP Đồng Hới). Một thời gian sau, tượng lại được rước về chùa Phổ Minh.

Pho tượng cổ này có giá trị lớn về lịch sử văn hóa và điêu khắc. Hiện Công an TP Đồng Hới đang khẩn trương vào cuộc điều tra và truy tìm pho tượng cổ trên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?

Thông tin hàng ngày