Mẹ bị tiểu đường, con bệnh tim

Giác Ngộ - Đó là tình cảnh đáng thương của mẹ con chị Võ Thị Ngọc Vân (sinh năm 1984) và cháu Huỳnh Công Hậu (sinh năm 2010) (ảnh) ở xã Bình Thành, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

mo rong long tu 619.JPG

Anh Sơn, chị Vân và con những ngày bệnh tật

Chị Vân và anh Huỳnh Văn Sơn (sinh năm 1982) cưới nhau hơn 6 năm mới sinh con, sau khi sinh cháu Hậu chưa kịp mừng thì bác sĩ cho biết cháu bị không lỗ van động mạch phổi, không lỗ van 3 lá, bất tương hợp nhĩ thất. Yêu cầu phải phẫu thuật với chi phí 89 triệu đồng. Chỉ sau hai tháng phát hiện bệnh của con thì chị cũng bị tiểu đường với di chứng nhiễm trùng bàn chân, xuất huyết đáy mắt, có nguy cơ mù…

Trong cơn khốn cùng của bệnh tật, anh Sơn, chị Vân chạy vạy vay mượn để đưa con đi bệnh viện. Hai vợ chồng trẻ xót xa: “Vợ chồng làm mướn nay cả hai phải nghỉ làm, không biết lấy tiền đâu chữa bệnh cho hai mẹ con?”.

Mọi chia sẻ xin vui lòng gửi về Ban TTXH báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM); ĐT: 08.39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày