Mẹ với ngày tựu trường

GN - Mẹ đã dõi theo từng chuyển động của con trong ngày đầu tiên con đến trường. Thấy con hớn hở chào thầy, hỏi bạn lòng mẹ như được mở cờ reo vui. Nhưng ngay ngày hôm sau thôi, khi không có mẹ đi cùng, con đã trở chứng đi học bữa đực bữa cái. Mẹ có ngon ngọt dỗ dành mấy thì con vẫn xem tới lớp là công việc quá ư nặng nề…

Thế là trong hành trình tiếp nhận con chữ đầu đời của con, mẹ lại phải cùng con nối dài ngày tháng tựu trường. Tới buổi học mẹ dắt con đi, rồi khi con ngồi học bài trong lớp mẹ cũng đứng ngoài cửa sổ động viên con, cho con điểm tựa đến khi con thực sự làm quen được với trường mới, bạn mới; xem mỗi ngày đến trường là một niềm vui…

tuu truong.jpg


Tựu trường - Ảnh minh họa trên internet    

Vì điều kiện nhà mình không cho phép nên trong suốt thời gian học phổ thông con đã bằng lòng với những cuốn sách giáo khoa cũ kỹ. Ngày đó, con vẫn chưa nhận thức được, rằng để có được những cuốn sách cũ quý giá đó mẹ đã phải mướt mồ hôi lục lọi khắp xóm dưới làng trên để mua hay xin lại các anh chị khóa trên...

Sách vở mua về mẹ lấy giấy báo cũ hoặc những miếng giấy còn nồng mùi vỏ bao xi-măng để bọc lại tinh tươm; rồi mẹ còn tự tay viết và trang trí nhãn vở. Nhờ vậy, lúc nào con cũng có cảm giác được học những cuốn sách mới cứng, đường hoàng. Mỗi đầu năm học mẹ mừng rỡ ra mặt khi đã chuẩn bị đầy đủ sách vở cho con. Mẹ luôn dặn dò, phải giữ gìn sách vở cẩn thận, không bấy bá vào để cho người sau còn học...

Những bộ quần áo mới tung tăng dịp tựu trường là một trong những nỗi mong chờ thiết tha của con. Từ mấy bộ đồng phục ngộ nghĩnh lúc nhỏ, lớn lên là đồ cắt may bằng những tấm vải mới thơm tho mẹ mua. Ngẫm mà thương mẹ những năm lũ lụt, mất mùa, lúa rau không có để bán, bố đi làm ăn xa chưa kịp gửi tiền về. Mẹ đành phải động viên con áo cũ tựu trường, mai mốt mẹ sẽ bù lại, dẫu lòng mẹ đau đáu như cắt bên vẻ mặt ấm ức rươm rướm của con… 

Con của mẹ càng lớn lên thì ngày tựu trường với mẹ càng chất chồng khó nhọc. Năm con vào đại học, để chuẩn bị cho con lên thành phố tựu trường mẹ đã dùng hết tiền công của bố tích trữ được và bán hết đàn lợn con bóng bẩy mà mẹ cất công chăm bẵm nhưng rồi vẫn thiếu hụt. Con biết, vì con mà mẹ đã bao phen hụt hơi và con cũng biết những thứ mà mẹ muốn cho con còn hơn thế bội phần… 

Mai đây trên trường đời vạn dặm, có những khởi đầu mới còn lắm thách đố và nhiều gian nan… Con tin mình sẽ đứng vững, như mẹ ngày nao đã đứng vững cùng con trong những dịp tựu trường!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê cũ

GNO - Có người bạn học cùng lớp cấp 3 của tôi quê ở làng Thế Chí Tây kể chuyện về chăn trâu cắt cỏ một thời. Nhiều chuyện thú vị lắm từ chuyện đi tắm sông cùng trâu, xông khói đuổi muỗi cho trâu hay chuyện chú trâu tự tìm về với bầy sau một ngày đi ăn cỏ lang thang đâu đó.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1323 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sức khỏe có phải là một nguồn hạnh phúc?

GNO - Một lần nữa, phải nói là chắc chắn như thế rồi. Bởi vì hầu hết chúng ta đều đã có kinh nghiệm bản thân rằng khi thân thể thường xuyên bị đau nhức hay khó chịu thì rất khó duy trì được thái độ tích cực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe là một việc quan trọng.

Thông tin hàng ngày