![]() |
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như |
Đầu năm 2026, tai họa ập đến khi chị Như phát hiện bị ung thư tử cung giai đoạn 2. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình nhỏ hoàn toàn bị đảo lộn. Vì phác đồ điều trị yêu cầu hóa trị, xạ trị liên tục hàng tuần, chị không thể đi về giữa Tây Ninh và Sài Gòn.
Để kịp chạy chữa tại Bệnh viện Ung Bướu, hai vợ chồng phải dắt díu nhau thuê một căn phòng trọ nhỏ gần bệnh viện. Tiền phòng, tiền ăn uống đắt đỏ nơi thành phố khiến số tiền tích góp ít ỏi nhanh chóng cạn kiệt.
Chồng chị Như, trụ cột duy nhất của gia đình, nay phải nghỉ làm hoàn toàn để túc trực chăm sóc, đưa đón chị đi viện mỗi ngày. Nguồn thu nhập chính bị cắt đứt ngay lúc cần tiền nhất. Ở quê, hai đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học hàng ngày vẫn ngóng chờ tin mẹ. Nỗi đau bệnh tật cộng với nỗi lo cơm áo gạo tiền cho con khiến chị Như kiệt sức hơn bao giờ hết.
Đến nay, chi phí điều trị đã lên tới 100 triệu đồng. Gia đình đã vay mượn khắp nơi, không còn khả năng xoay xở cho những đợt hóa trị tiếp theo. Gia đình chị Như mong được sự chung tay giúp đỡ để chị có kinh phí tiếp tục điều trị, để hai đứa trẻ không phải đối mặt với nguy cơ mất mẹ.
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

