Mở rộng lòng từ: Vợ bệnh nuôi chồng đau

0:00 / 0:00
0:00
GN - Đó là hoàn cảnh của ông Trần Minh Hùng (53 tuổi) và bà Phạm Thị Thanh Phương Thùy (55 tuổi), ngụ ấp Phú Trung, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang).
Ông Trần Minh Hùng bị di chứng từ tai nạn giao thông

Ông Trần Minh Hùng bị di chứng từ tai nạn giao thông

Ông Hùng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương xuất huyết não và nhiều chứng bệnh khác như: tăng huyết áp, viêm dạ dày... Sau thời gian hơn 3 tháng điều trị, dù giành lại sự sống nhưng sức khỏe của ông Hùng suy yếu, không thể đi lại được, phải phụ thuộc vào sự chăm sóc. Nhưng vợ ông, bà Thùy cũng bị chứng u nang buồng trứng hành hạ đã nhiều năm nay.

Theo chia sẻ của bà Thùy, trước đây, khi còn khỏe mạnh, ông Hùng làm thuê cho một nhóm dịch vụ nấu ăn ở địa phương. Cách đây hơn 3 tháng, trên đường đi làm về nhà, ông bị choáng và ngã xe, chấn thương sọ não, tủy sống phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Hiện tại, ông Hùng và vợ không con, không có đất sản xuất, sống trong căn nhà nhỏ chỉ hơn 20m2, không vật dụng nào đáng giá. Ông nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do vợ chăm sóc.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niềm hoan hỷ trong buổi họp mặt thân mật của chư tôn đức Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM và các đơn vị, tình nguyện viên phụng sự Lễ chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Trung Thắng

Niềm vinh dự và hạnh phúc khi được phụng sự trong Lễ chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức

GNO - Đó là tâm niệm chung được mọi người bày tỏ trong buổi họp mặt thân mật của chư tôn đức Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM nhằm tri ân đến các đơn vị, tình nguyện viên đã hỗ trợ Lễ chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) vừa qua.
Ảnh minh họa

Cuốn sách của chị tôi

GNO - Thời còn tiểu học, tôi biếng nhác việc học hành lắm. Hậu quả chuyện làm biếng ấy là kết quả học tập của tôi năm nào cũng gần như “đội sổ”, trầy trật hết cách mới không bị lưu ban. 

Thông tin hàng ngày