Mở rộng lòng từ: Nỗi đau của “gia đình ve chai”

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Anh Phan Thanh Cường (sinh năm 1975) và chị Nguyễn Thị Kim Hoa (sinh năm 1980), quê ở Phù Cát, Bình Định, đau xót cho biết con trai của họ đang tuổi khỏe mạnh bỗng đổ bệnh, nhà nghèo không đủ khả năng chạy chữa.
Phan Thanh Hoàng (sinh năm 1999) bị viêm tụy cấp

Phan Thanh Hoàng (sinh năm 1999) bị viêm tụy cấp

Con của anh chị là Phan Thanh Hoàng (sinh năm 1999 - ảnh) vừa mới tìm được việc làm ở một công ty bất động sản, chưa kịp được mua bảo hiểm y tế thì đã ngã bệnh. Nhà trọ gồm bốn người của anh chị ở trong hẻm nhỏ (số 143/6 đường 11, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) mấy ngày đầu tháng 12-2021 trở nên u ám khi con trai nhập viện ở bệnh viện cấp quận phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Hoàng bị viêm tụy cấp, phải nhập viện điều trị tại khoa Ngoại gan mật.

Trong thời gian ngắn anh chị đã vét sạch tiền dành dụm và vay mượn thêm để đóng viện phí cho Hoàng với số tiền gần 50 triệu đồng. Nước mắt ngắn dài, chị Hoa cho báo Giác Ngộ biết, hai vợ chồng chị làm nghề mua ve chai, anh Cường thỉnh thoảng chạy xe ba gác, dọn nhà thuê…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày