Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo lại mắc bệnh ác tính

0:00 / 0:00
0:00
GN - Bà Lê Thị Cẩm Vân (ảnh), sinh năm 1982, ở ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, hiện đang trong cơn nguy kịch vì căn bệnh hiểm nghèo.
Lê Thị Cẩm Vân bị mắc bệnh ác tính

Lê Thị Cẩm Vân bị mắc bệnh ác tính

Ông Nguyễn Linh Em (chồng bà Vân) cho biết bà Vân hiện đang mắc bệnh bướu ác vú phải rất hiểm nghèo, đã được phẫu thuật 1 lần nhưng căn bệnh di căn phải sớm phẫu thuật lần 2. Bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM cho biết phải kiên trì chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. “Gia cảnh tôi rất nghèo nên không có khả năng tiếp tục chữa bệnh cho vợ. Đến nay, cơ thể vợ tôi đã bị căn bệnh quái ác hoành hành, gây đau nhức dữ dội”, ông Em nói.

Gia đình bà Vân là gia đình có sổ hộ nghèo tại địa phương, không có đất đai, bà Vân thức khua dậy sớm đi ra chợ An Long lấy cá rồi đạp xe vào cụm tuyến dân cư để bán. Ông Em thì làm nghề chở thuê phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho một đại lý ở chợ, thu nhập theo mùa vụ chẳng được bao nhiêu.

Từ khi vợ bị bệnh, ông Em phải nghỉ làm thuê, ở nhà chăm sóc cho vợ. Hai đứa con của bà Vân còn nhỏ dại và đang có nguy cơ phải bỏ học do gia cảnh quá khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.

Thông tin hàng ngày