Mỗi sự sống là một điều kỳ diệu

(Nhân đọc bài “Dấu chấm hết” nông cạn!, GN 597) 
Giác Ngộ - Mỗi ngày thức dậy, bạn khỏe mạnh và nghĩ ngay tới việc bắt đầu một ngày mới. Những người bệnh, khi thức dậy vào mỗi ngày, điều đầu tiên họ nghĩ đến là hôm nay sẽ làm thế nào tiếp tục chiến đấu để giành lại cuộc sống. Giống như người ta nói, khi bạn có sức khỏe, bạn có thể nghĩ đến mọi thứ. Nhưng khi ốm yếu, thì điều duy nhất bạn nghĩ đến chỉ là sức khỏe mà thôi. 
cuoc-doi-.jpg

Chọn những bông hoa, chọn những nụ cười - Ảnh minh họa

Cuộc sống có giá trị như vậy đấy, bạn ạ. Trong khi biết bao nhiêu người đang từng ngày từng giờ giành lại những giây phút của sự sống, thì bạn ơi, chúng ta có lý do gì để “đầu hàng” một cuộc sống tươi đẹp? Hãy hỏi những người bị bệnh ung thư xem họ nghĩ gì về cuộc sống này. 

Hoặc những người vừa mới thoát khỏi tay tử thần sau một ca điều trị hoặc phẫu thuật thành công, hãy hỏi họ về giá trị của cuộc sống. Hoặc những người bị khuyết tật cũng là những người ý thức một cách rõ ràng rằng cuộc sống này tươi đẹp biết nhường nào.

Phật giáo không ủng hộ việc tự sát, điều đó là chắc chắn. Tự sát, dưới cái nhìn của Đạo và đời, là hèn nhát và yếu đuối, cho dù vì lý do gì đi nữa. Chạy trốn không có nghĩa giải thoát. Nghiệp vẫn theo bạn, dù bạn ở đâu như câu chuyện của ba người thần thông chạy trốn tử nghiệp. 

Những đau khổ, những thất bại trong cuộc sống là nghiệp của bạn. Tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. 

Tự sát chỉ tạo thêm nghiệp xấu chứ không thể trả được những nghiệp xấu đã tạo. Khi bạn tự sát, bạn có lỗi với cha mẹ, những người đã sinh ra bạn, cũng là những sẵn sàng hi sinh vì bạn. 

Khi bạn tự sát, bạn có lỗi với anh em, bạn bè, những người yêu thương bạn. Khi bạn tự sát, bạn có lỗi với Tổ quốc, để trở thành một công dân tốt. Khi bạn tự sát, bạn có lỗi với chư Phật, để trở thành một người giác ngộ, vì “thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày