Mong muốn trợ duyên cho thú cưng đã mất, phải làm cách nào?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tôi rất đau buồn vì thú cưng của tôi không may bị bệnh và đã mất. Tôi muốn lưu giữ tro cốt trong nhà để kỷ niệm đồng thời muốn làm gì đó để trợ duyên thêm cho thú cưng đã mất được tái sinh vào nơi chốn an lành. Mong được quý Báo hướng dẫn theo quan điểm của đạo Phật.

(NGỌC ANH, anh.anh...@gmail.com)

Bạn Ngọc Anh thân mến!

Thú cưng, đối với nhiều người, thiết thân như ruột thịt, yêu thương quý mến vô ngần. Ngoài ý nghĩa con người cần yêu thương loài vật, tình cảm đặc biệt với thú cưng còn phản ánh những nhân duyên trong quá khứ. Chúng ta là người phàm nên chỉ biết hiện tại và quá khứ đời này, quá khứ đời trước thì hầu hết đều mờ mịt. Chính những gì xảy ra trong hiện tại có thể giúp chúng ta tiên đoán được phần nào các mối nhân duyên liên hệ trong quá khứ của mình.

Khi thú cưng mất đi, những người ở đô thị thì hỏa táng là giải pháp phù hợp nhất. Ở những vùng nông thôn vườn rẫy rộng lớn, chôn cất sẽ phù hợp hơn. Loài người hay loài vật nói chung, theo quan điểm đạo Phật, khi mất đi chỉ còn tứ đại (hỏa táng rồi thì chỉ còn địa đại - đất), thần thức sẽ theo nghiệp mà tái sinh vào cảnh giới tương ứng. Đạo Phật chú trọng đến phần thức tái sinh, còn phần thi thể thì tùy duyên an táng; chôn cất, hỏa thiêu rồi rải tro ra sông biển v.v…, cách nào cũng được.

Bạn muốn lưu giữ tro cốt của thú cưng trong nhà, theo Phật giáo thì bình thường (đó chỉ là nắm đất). Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian ở xứ ta, giải pháp này có chút vấn đề là lưu giữ vật có “âm khí” trong nhà. Vì thế, để cho hài hòa với các quan niệm khác nhau (không để dị nghị hay lời ra tiếng vào), bạn nên lưu giữ tro cốt thú cưng một thời gian, sau đó rải tro cốt ra vườn hay một nơi thích hợp. Chỉ lưu lại một hay vài tấm ảnh của thú cưng làm kỷ niệm là hay nhất.

Bạn muốn làm gì đó để trợ duyên thêm cho thú cưng đã mất được tái sinh vào nơi chốn an lành, ý nghĩ này khá hay và thiết thực. Hãy biến tình thương bằng hành động cứu giúp, đó chính là từ và bi. Bạn hãy làm những việc tạo ra phước lành trong khả năng có thể, sau đó hồi hướng phước đức cho thú cưng của bạn. Chúng ta không biết thú cưng ấy sẽ tái sinh vào đâu, có an lành hay không. Chí ít, ngay chỗ nó tái sinh, vẫn nhận được phước phần ta hồi hướng cho để an lành hơn.

Bạn cần làm phước để thể hiện tình thương. Phước lành ấy có mặt xung quanh đời sống chúng ta như: quy y Tam bảo, giữ giới, bố thí, cúng dường, phục vụ, giúp đỡ, tha thứ, hoan hỷ, tùy hỷ, nghe pháp, thuyết pháp, trí tuệ v.v… Làm phước trước cho chính mình, sau đó hồi hướng cho mọi người và mọi loài hay cho thú cưng của mình. Việc làm này có ý nghĩa thiết thực, lợi mình và lợi người, hữu ích cho tất cả.

Cũng nhân chuyện này, mỗi lần nhớ đến thú cưng, bạn cần chiêm nghiệm sâu hơn về cuộc sống. Phàm cái gì có hợp rồi cũng có tan, có sinh ra ắt sẽ có ngày già, bệnh, chết. Đây chính là sự thật của cuộc sống này. Thú cưng đã ra đi, những người thân yêu và chính bạn rồi cũng sẽ như vậy. Tất cả đều vận hành theo quy luật duyên sinh. Khổ do ái sinh là bản chất của chúng sinh. Bạn cần thấy rõ điều này để chấp nhận sự thật vô thường một cách thanh thản, sống an nhiên, không quá buồn vui trước các biến động, sinh diệt, thay đổi.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày