Một doanh nghiệp cung thỉnh Xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam

(GNO): Với mong muốn phúc lành từ Xá Lợi của đức Phật được nhiều người chung hưởng, Công ty Cổ phần phát triển thị trường VKT cùng Ban quản lý “Cuộc di lý Xá lợi Phật” đã thực hiện cuộc di lý Xá lợi Phật từ Ấn Độ sang Việt Nam.

Tối 10-5, đoàn cung nghinh thuộc Ban quản lý “Cuộc di lý Xá Lợi Phật” từ Ấn Độ đã đến Sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là dịp những người con Phật ở các nước mong muốn đưa chứng tích của đức Phật đến chia sẽ với đồng bào Phật tử Việt Nam.

 
WH.JPG
Xá lợi Phật được cung nghinh
về đến sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 10-5

Cuộc di lý Xá Lợi Phật lần này mang thông điệp “Từ lòng nhân ái con người mới có thể có được tự do”. Bằng cách có lòng tốt, chúng ta mới có được hòa bình trong chính chúng ta và trên thế giới.

Được biết, các Xá Lợi Phật được cung thỉnh lần này là của đại sư Tây Tạng Lama Zopa Rinpoche sưu tầm trong nhiều năm. Xá lợi Phật được các tự viện Phật giáo tặng cho Rinpoche.

Xá lợi Phật lần này đến Việt Nam sẽ được trưng bày công khai tại một số nơi như Vũng Tàu, Nha Trang, TP Tuy Hòa (Phú yên) và TP HCM. Dự kiến thời gian để cho người dân đến chiêm bái sẽ từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6.

Lịch trình dự kiến của đoàn cung nghinh:

- Ngày 10-5: Xá lợi Phật về đến Việt Nam lúc 23h tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 11-5: Đoàn làm việc tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Ngày 14, 15, 16-5: Thời gian chiếm bái Xá lợi Phật tại chùa Vạn Phước, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Dự kiến sau đó sẽ đến Nha Trang (Khánh Hòa), TP Tuy Hòa (Phú Yên), TP Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 5, tháng 6.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày