Một lễ hội Phật giáo thu hút cả ngàn người

GNO - Gần 1.000 người đã vân tập tại Long Ditton cho lễ hội thả đèn lồng Phật giáo hàng năm.

Trung tâm Phật giáo Anh quốc Shinnyo-en, có trụ sở tại Woodstock Lane, đã mời các gia đình, các nhóm đức tin, và phó thị trưởng thành phố Elmbridge Rachael Lake tới sự kiện hòa bình và thanh thoát này, diễn ra hôm 6-8 qua.

a vch 2.jpg
Người tham dự lễ hội thả lồng đèn trong sự chú tâm

Những chiếc đèn lồng được thắp sáng như một biểu tượng của ánh sáng nội tâm và được thả nổi trên mặt hồ của trung tâm trong một nỗ lực để "thắp sáng một con đường nhằm khám phá ra một tương lai tươi sáng hơn".

Lễ hội đèn lồng đã được tổ chức tại các trung tâm Shinnyo-en trên toàn thế giới để thúc đẩy sự hiểu biết, sự hòa hợp và hòa bình.

Michiko DeLucia, giám đốc chương trình liên tôn cho Shinnyo-en Anh quốc, cho biết: "Buổi lễ mang đến cơ hội tốt cho cộng đồng của chúng tôi về Phật giáo ở Surbiton - để tiếp tục hình thành mối liên kết chặt chẽ hơn với các láng giềng của chúng tôi, và nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức tôn giáo khác.

a vch 1.jpg
Những chiếc lồng đèn kết nối mọi người với nhau và kết nối con người hiện tại với tiền nhân...

"Theo nguồn gốc sâu xa của Phật giáo Shinnyo, thả đèn lồng một nghi thức đẹp, giúp lắng đọng tâm tư, cho phép mọi người tụ họp để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã đi trước chúng ta.

"Đổi lại, chúng tôi tin rằng sự kết nối với nhau này có thể vượt qua sự khác biệt, và giúp xây dựng hòa bình, hiểu biết và hy vọng trong xã hội của chúng ta".

Văn Công Hưng
(theo This Is Local London)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn bàn giao nhà tình thương đến hộ nghèo tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai

Chùa Minh Giác (TP.HCM) khánh thành nhà tình thương và trao quà Tết tại tỉnh Đồng Nai

GNO - Ngày 11-1, Hòa thượng Thích Giác Trí, viện chủ chùa Minh Giác (TP.HCM) làm trưởng đoàn đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử đến xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai, phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN xã Minh Đức khánh thành nhà tình thương và trao tặng 50 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Thầy Quảng Kiến và tác giả

Giao ước hội ngộ...

GNO - Còn nhớ vào năm 1995, khi ấy đang học đại học năm thứ hai ngành Báo chí cũng là lúc bắt đầu làm phóng viên thực tập Báo Giác Ngộ. Buổi sáng đạp xe lên giảng đường đại học, buổi chiều đạp xe từ ký túc xá (rồi sau này là nhà trọ) đến tòa soạn bắt đầu những ngày tập viết tin bài thực tế.

Thông tin hàng ngày