Mùa Vu lan ý nghĩa của cụ già, em nhỏ Q.Hải Châu

GNO - Chiều tối 7-8 (12-7 Giáp Ngọ), tại chùa Hòa Tiên (P.Hòa Cường Nam), BTS PG Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tổ chức buổi lễ tri ân các bậc sanh thành cao niên là Phật tử thuộc các đạo tràng trong quận, tặng 100 suất học bổng cho học sinh giỏi vượt khó, hiếu học (mỗi suất 1 triệu đồng).

tnam3.JPG


Lễ cài hoa hồng, Phật tử cài hoa lên Thượng tọa Trưởng BTS PG Q.Hải Châu

Tại buổi lễ, TT.Thích Từ Nghiêm, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP, Trưởng BTS PG quận nói lên tinh thần hiếu hạnh của người con Phật: “Hạnh hiếu là hạnh Phật”. Khẳng định, trong mùa Vu lan năm nay, những người con Phật trên khắp các vùng miền đã tu tập hạnh hiếu theo lời Phật dạy, thực hành báo ân, báo hiếu ông bà, cha mẹ - người còn sống được an vui hạnh phúc bên con cháu, người quá vãng được cầu nguyện độ sanh về cõi Tịnh…

Những tiết mục văn nghệ, thơ ca về người mẹ, ngợi ca Tôn giả Mục Kiền Liên đan xen trong buổi lễ chúc thọ, dâng tặng những món quà trang trọng đến các bậc cao niên - được chư tôn đức và các vị quan khách chính quyền ân cần trao tặng.

100 suất học bổng cũng đã được Thượng tọa Trưởng BTS, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP, chư tôn đức Tăng Ni và đại diện chính quyền địa phương trao tặng đến các em.

tnam2.JPG
Lễ chúc thọ tặng quà đến các bậc sanh thành - Phật tử cao niên

tnam5.JPG
Trao học bổng tới học sinh giỏi vượt khó

Lễ cài hoa hồng được BTC tiến hành trên nền nhạc Bông hồng cài áo với lời đề dẫn nhẹ nhàng; các đoàn sinh GĐPT cài lên ngực áo chư Tăng Ni, quý quan khách chính quyền và tất cả mọi người trong buổi lễ với niềm xúc động vô biên...   

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày