Myanmar - Cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta

Trận động đất kinh hoàng vào ngày 28-3-2025, mạnh nhất châu Á đã phá hủy khủng khiếp quốc gia Myanmar... - Ảnh: AP
Trận động đất kinh hoàng vào ngày 28-3-2025, mạnh nhất châu Á đã phá hủy khủng khiếp quốc gia Myanmar... - Ảnh: AP
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trận động đất kinh hoàng vào ngày 28-3-2025, mạnh nhất châu Á đã phá hủy khủng khiếp quốc gia Myanmar cùng sinh mạng hiện không thể tổng kết được, nhưng có thể lên đến cả trăm ngàn người.

Hạ tầng cơ sở bị phá hủy phải cả chục năm mới khôi phục được, vô số di sản tôn giáo, văn hóa cổ xưa hơn ngàn năm bị sụp đổ hoàn toàn.

Nhiều cơ sở, di sản tôn giáo, văn hóa cổ xưa bị sụp đổ... - Ảnh: EPA

Nhiều cơ sở, di sản tôn giáo, văn hóa cổ xưa bị sụp đổ... - Ảnh: EPA

Dẫu là một quốc gia được cho là "nghèo" theo kiểu tính GDP, nhưng người dân Myanmar sống rất lành, rất vui, rất chân thật. Khó có quốc gia nào trên thế giới mà bạn có thể tìm được tính chất thuần khiết, tốt bụng, thật thà, chân chất dễ thương như tại Myanmar. Tệ nạn xã hội, trộm cướp hầu như không có ở đất nước này - rất khác xa với những quốc gia có GDP cao nhưng nạn trộm cướp vẫn nhan nhản.

Một trong những điều quý báu của Myanmar, dù là quốc gia nghèo nhưng luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, âm thầm giúp đỡ Việt Nam trong thời chiến dù bị biết bao đe dọa từ các cường quốc lớn.

Tôi đã có dịp đến Myanmar cách đây 7 năm, là đất nước tôi yêu quý gần như quê hương Việt Nam của mình. Khi trận động đất kinh hoàng xảy ra, tôi rất vui khi biết chính quyền Việt Nam đã hết mình yểm trợ Myanmar khắc phục hậu quả, bao gồm cử đoàn cứu nạn, cứu hộ đến đất nước này. Trong phạm vi cá nhân, nếu có thể, mong các bạn đóng góp chút ít vào các quỹ cứu giúp Myanmar - một đất nước từng giúp chúng ta dù nghèo khó, một đất nước luôn cho ta bài học về sự giản dị, chân thật, đạo đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày