Ngài Karmapa nói chuyện với sinh viên Đại học Harvard

GN - Ngài Gyalwang Karmapa Ogyen T. Dorje thứ 17 đã có buổi nói chuyên với sinh viên Đại học Harvard (Mỹ) vào cuối tuần qua với chủ đề “Chăm sóc mầm sống Trái đất trong thế kỷ XXI”.

karmapa.jpg


Ngài Karmapa gặp mặt thân mật với đại diện khoa
tại tòa nhà Phillips Brooks nằm trong khuôn viên trường

Buổi nói chuyện được tổ chức nhân chuyến hoằng pháp kéo dài 2 tháng đến Hoa Kỳ của ngài. Chào đón ngài Karmapa, David N. Hempton, Trưởng khoa Thần học của Đại học Harvard, đã nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp giữa những vị thầy tâm linh đại diện cho Phật giáo Tây Tạng và nhà trường. Ông cho biết, ngài Karmapa 16 từng viếng thăm trường vào 1976 và sau đó là Đức Dalai Lama vào năm 2009.

Julie Gillette, trưởng nhóm sinh viên Phật giáo đứng ra kết hợp với nhà trường tổ chức chương trình cho biết nhà trường rất háo hức và trông chờ buổi nói chuyện này. “Chúng tôi nhận ra rằng các bạn trẻ có thể kết nối được với ngài và có thể tiếp nhận được những điều ngài nói”, Julie Gillette nhìn nhận.

Roderick L. Owens, một học viên cao học năm nhất của khoa và cũng là một Lama của Phật giáo Tây Tạng nói rằng, những điều mà ngài Karmapa chia sẻ rất gần gũi với môi trường của nước Mỹ.

“Tôi nghĩ đây là thời khắc quan trọng và hợp lý để ngài Karmapa hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ và trình bày những quán chiếu của mình về các vấn đề mà chúng ta đang đối mặt như: bất bình đẳng sắc tộc, thực trạng của môi trường, kinh tế và cả sự điều hợp giữa mọi người trong cuộc sống”, Owens khẳng định.

Gia Trúc (The Harvard Crimson)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1334 - 2026) Chị Đoàn Thị Xuân Tươi thường trú tại số 111, đường 53, tổ 6 - Điện Biên Phủ, khu phố Ninh An, P.Bình Minh, tỉnh Tây Ninh có con là Lê Công Phúc Hưng, sinh năm 2024 hiện đang bị bệnh ung thư.
Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

GNO - Là nhận định của những người con Phật tu học tại gia khi cuối tuần được trở về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi) để tham dự khóa tu Ngày an lạc. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài ghi nhận của phóng viên Như Danh, đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1356, ra ngày 12-6.

Thông tin hàng ngày