Ngày của Mẹ

Tặng yêu thương cho mẹ suốt đời - Ảnh minh họa
Tặng yêu thương cho mẹ suốt đời - Ảnh minh họa

GNO - Bạn nhắn tin nhắc: “Sắp đến Ngày của Mẹ rồi đó nhen”. Chừng ấy thôi cũng đủ hiểu bạn muốn gửi gắm điều gì, chắc chắn đó là điều hiển nhiên: “Hãy làm gì đó cho mẹ đi, để mẹ thật hạnh phúc trong Ngày của Mẹ…”.

Mình đọc được hàm ý tin nhắn, rồi mỉm cười, và nghĩ, và nhắn một cái tin hồi âm cho bạn: “Ngày nào cũng là Ngày của Mẹ mà!”. Và tin nhắn lại tít tít, của bạn: “Ừ nhỉ” cộng với một icon hình mặt cười.

Ngày nào cũng là ngày của mẹ, mình đã niệm điều này từ rất lâu để nhắc mình những điều rất đỗi thiêng liêng về mẹ, rằng mình có mặt trên cõi đời này đều là nhờ mẹ đã “mang nặng đẻ đau”, đã nuôi và ngóng mình lớn lên từng ngày, từng tháng, từng năm… Và cũng bởi vì đối với mẹ, ngày nào cũng là “ngày của con” (bởi có ngày nào mẹ không nhớ, không nghĩ, không lo cho con đâu?). Ngày nào trong suốt mấy chục năm con có mặt trên cõi đời này mẹ cũng lo hết, lo từ chuyện giặt tã, thay tã, chuyện ấm đầu, nóng trán đến chuyện mình té chổng mông khi tập đi hay chuyện mình đi học nghịch ngợm đánh lộn với bạn… Và mẹ đã không biết bao nhiêu lần rơi nước mắt hay thót tim vì những lần mình khờ dại, nông nỗi, nghĩ quẩn, hoặc thất bại, yêu lầm yêu lỡ…

Ví rằng, tình mẹ như nước trong nguồn có lẽ cũng vì vậy, bởi nước trong nguồn thì có khi nào cạn khô đâu, và nước trong nguồn thì chẳng có ngày nào ngưng chảy! Chính vì vậy, hỏi tất cả những bà mẹ rằng ngày nào là ngày của con, tôi đoan chắc rằng bà mẹ nào cũng sẽ trả lời: ngày nào cũng là ngày của con. Không phải chỉ khi con có mặt (từ khi sinh ra) thì mẹ mới sống vì con đâu, mà từ khi “thai đậu tợ sương”, đến khi “dường như sữa đặc” trong bụng mẹ thì mẹ đã bắt đầu thiên chức làm mẹ là “yêu con” rồi.

Thẳm sâu nơi trái tim người mẹ nào hẳn cũng đều có tình yêu rất lớn, rất mầu nhiệm dành cho con. Nói tình yêu của mẹ là mầu nhiệm bởi vì tình yêu đó có thể làm mẹ thứ tha, hi sinh cho con, ngay cả với những lỗi lầm lớn lao nhất và những việc làm khó khăn nhất mà mẹ chưa bao giờ làm, khó có thể làm lần thứ hai cho một người nào khác. Đồng thời, sự mầu nhiệm của tình mẹ còn ở chỗ có thể đưa đứa con của mình quay về con đường chơn chánh, giúp con có điểm tựa bình an đến suốt cuộc đời…

Do vậy, thương mẹ, và yêu mẹ không thể tính bằng ngày, chỉ có một ngày bởi với mẹ ngày nào cũng là ngày của con. Và thương mẹ, yêu mẹ thì ngày của Mẹ (năm nay là ngày 13-5) thực chất là ngày nhắc nhớ một cách sâu sắc hơn để những đứa con yêu mẹ nhiều hơn, để những đứa con chưa nhận ra tình mẹ có cơ hội quay về nương tựa mẹ kẻo một mai hối tiếc…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày