Ngày hội lãnh thưởng của các em học giỏi chăm ngoan La Hầu La

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 7-8, tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM (chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM), 1.129 em sinh viên, học sinh và các bé ngoan học giỏi thuộc chúng La Hầu La đạo tràng Pháp Hoa tại TP.HCM và các tỉnh thành đã đến nhận thưởng từ HT.Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS THPG TP.HCM, bậc ân sư khai sáng đạo tràng Pháp Hoa sinh hoạt trên khắp cả nước.
DSC_0010.JPG

Đến nhận thưởng em nào cũng ngoan

DSC_0048.JPG

Hòa thượng ân sư luôn quan tâm đến thế hệ trẻ

Theo đó, 1.129 em sinh viên, học sinh và các bé (Mẫu giáo: 155 em; cấp I: 513 em; cấp II: 316 em; cấp III và đại học: 145 em) thuộc chúng La Hầu La là con em của Phật tử đạo tràng Pháp Hoa có thành tích học tập giỏi, chăm ngoan các cấp học từ mẫu giáo đến đại học đã nhận được phần thưởng chuẩn bị cho năm học mới. Phần thưởng gồm tập, báo Giác Ngộ, bao thư… tổng trị giá hơn 110 triệu đồng.

DSC_0012.JPG
DSC_0014.JPG
DSC_0016.JPG

Ai cũng phấn khởi nhận được phần thưởng

Tại lễ phát thưởng, HT.Thích Trí Quảng có thời Pháp ngắn hoan nghênh tinh thần học tập, chăm ngoan của các em. Hòa thượng cũng khuyến tấn các Phật tử là phụ huynh nên quan tâm sâu sát chuyện học tập của con em mình, kịp thời quan tâm, chăm sóc, khen thưởng đúng mực để làm chỗ dựa cho các em, hướng các em đến với Phật, khi có Phật trong tâm các em sẽ là người có đạo đức, hiền thiện và là người có ích cho xã hội.

DSC_0025.JPG
DSC_0027.JPG

Ngày lãnh thưởng còn là ngày được gặp nhiều bạn

DSC_0029.JPG

Cô bé này còn mang bên vai ổ bánh mì chưa kịp ăn

DSC_0031.JPG

Trong tâm em luôn có Phật

DSC_0036.JPG

Sẽ đến lượt mình thôi

DSC_0037.JPG

Cùng nhau đọc báo Giác Ngộ

DSC_0039.JPG

Phần thưởng nhiều ơi là nhiều

DSC_0022.JPG

Em được các cô hướng dẫn rất chu đáo

DSC_0044.JPG

Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đến nghe Pháp tại hội trường

Đạo tràng Pháp Hoa từ khi thành lập (năm 1975) đến nay ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên giỏi, chăm ngoan và hàng năm luôn được Hòa thượng ân sư quan tâm khen thưởng, khuyến tấn tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày