Người âm thầm yểm trợ

GN - Tôi gọi chị bằng nick name như vậy, cho riêng mình, bởi những gì tôi biết về chị chính là hễ ai cần giúp gì, chị đều sẵn lòng và luôn âm thầm tiếp sức, không cần ghi danh.

Anh 2, chi Thuy Hien, bai cua Do Thi.jpg.jpg

Chị Thúy Hiền - Ảnh: Minh Way

Trò chuyện nhiều với chị mới biết, có lúc chị bỏ ra hàng chục triệu đồng thuê xe về các chùa xa, còn khó khăn, trên xe là lỉnh kỉnh nhu yếu phẩm, một ít tịnh tài với lòng hỷ cúng, ủng hộ quý thầy, sư cô vì đã dấn thân hoằng pháp. Rồi thi thoảng, chị lại để dành một ít - gửi vào một quỹ từ thiện nào đó, hoặc tiếp sức chư Tăng Ni trẻ chuyện học hành, bởi chị hiểu “quý thầy, quý sư cô ở quê lên thành phố học cũng có nhiều khó khăn lắm, nên chị muốn yểm trợ để quý thầy, sư cô chuyên tâm tu-học”.

Rồi thì, hễ có nhóm từ thiện hay bạn bè mình phát động chương trình thiện nguyện, cứu trợ, xây cầu, tặng quà người già, trẻ em vùng sâu, vùng xa... là chị sẵn lòng chung tay. Khi thì mua vé buffet chay, lúc thì mua vé chương trình ca nhạc xây chùa, không phải một hai vé mà hàng chục vé để mời bạn bè đi xem, thay vì trả tiền vé thì hãy chung tay đóng góp. Đó là một cách chị “kết nối tấm lòng” để nhiều người cùng chung tay, mở lòng làm từ thiện.

Là một người kinh doanh thời trang, shop nhỏ của chị trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp, TP.HCM) ít hôm lại có quý sư cô tới, tất nhiên là để chia sẻ với chị vài điều hay hoặc được chị cung thỉnh tới uống trà, đàm đạo… Chị tâm niệm: “Mình làm được gì trong khả năng thì sẽ gắng sức làm, cuộc đời ngắn ngủi, vô thường lắm. Nếu không lo làm những việc lành thì sẽ khó có cơ hội làm người nữa để làm đâu”. Chị nói thế bởi chị thừa hiểu “thân người khó được” cũng như hiểu rõ “mạng người mong manh” và nhất là “mình chết đi cũng đâu có mang gì theo được, ngoài nghiệp xấu hoặc tốt mà mình đã tạo”.

Những điều ấy chị chân thành rút ra sau quãng đời 35 năm sinh ra, lớn lên, từ quê Nam Định vào Sài Gòn, ở với chị gái rồi lập gia đình, có một mái ấm với chồng, con hiểu và thương chị, ủng hộ chị trong mọi mặt cuộc sống cũng như đường hướng tâm linh. Chị bảo, con trai chị giờ đã lớn (16 tuổi), nên ngoài việc tu cho mình, chị còn tu… cho con, muốn trao cho con chị hiểu giá trị của cuộc sống chính là nhận biết nhân quả, vô thường, lòng từ bi, trí tuệ từ những lời dạy sâu sắc của Đức Phật.

Vì thế, hễ ai là bạn chị đều chân thành, nghe chúng sinh khổ chị đều cố gắng chung tay trong khả năng của mình, nhất là giữ vững việc yểm trợ quý thầy, sư cô chuyện học hành. “Để quý vị ‘trưởng tử Như Lai’ có thể nối tiếp sự nghiệp của Ngài, hoằng truyền giáo pháp rộng rãi hơn, cho nhiều người biết đạo để nhiều người bớt khổ”, chị bày tỏ trong niềm tin và hy vọng.

Chị tên là Bùi Thúy Hiền, ở Q.5, TP.HCM.

Đỗ Thị

* Đọc thêm các bài viết cùng mục:

>> Học được nơi em lời nhẹ nhàng, yêu thương...
>> Nhờ chị, tôi thêm yêu cuộc đời này...

>> Học được ở Phương rất nhiều
>> Về một người bạn đạo...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày