“Người thừa đến ủng hộ, người thiếu đến lấy”

GNO - Gần 1 tháng nay, những người nghèo huyện biên giới Hồng Ngự (Đồng Tháp) vui mừng khi được lựa chọn cho mình những bộ quần áo giày dép, nón vừa ý mà không phải trả tiền, từ quầy quần áo dành cho người nghèo của chị Đỗ Thị Dung.

Quầy hàng miễn phí cho người cần với thông điệp đầy ý nghĩa “người thừa đến ủng hộ, người thiếu đến lấy” đã trở thành địa chỉ thân thuộc của hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những vật dụng được gửi tặng bao gồm: quần áo, dày dép, nón, tập sách… được trang bị trên 1 khung cây để quần áo và 1 chiếc bàn để giày dép, nón cho mọi người có thể đến lựa chọn và mang về sử dụng mà chẳng phải tốn tiền mua.

hinh.JPG

Hàng ngày có hàng chục trẻ em và người lớn đến nhận quần áo, giày dép

Bà Nguyễn Thị Thơ, ngụ ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự cho biết: “Đây là việc làm đầy ý nghĩa giúp người nghèo có thể có những thứ mình cần, những việc tuy nhỏ nhưng người dân và trẻ nhỏ nơi đây rất biết ơn và mong muốn quầy quần áo tiếp tục để có giúp được nhiều người hơn”.

Để có được nguồn quần áo, vật dụng đồ đạc đã qua sử dụng này, chị đã vận động bạn bè và người thân, trên mạnh xã hội rồi nhận về chọn lựa lại, giặt giũ sạch sẽ, xong mang ra trưng bày tại quầy, để người nghèo đến nhận dễ dàng lựa chọn.

Hằng ngày từ 5 giờ sáng đến chiều tối có hàng chục người nghèo, người bán vé số, nhặt ve chai, trẻ em mồ côi đến đây lựa và chọn cho mình những thứ mà mình cần. Chị Dung chia sẻ, thấy mọi người vui khi nhận được quà mình cũng cảm thấy vui cùng họ. Cuộc sống cần sẽ chia và giúp đỡ, việc làm của bản thân là những gì mà bản thân mong muốn từ lâu và được gia đình rất ủng hộ.

Ngoài ra, ai muốn ủng hộ quần áo nhưng không có điều kiện mang đến thì liên hệ chị sẽ đến nhận để có nguồn cấp phát.

Việc làm của chị Dung đã thật sự làm ấm thêm những ngày lạnh và thắp lên những niềm vui cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới, thể hiện tinh thần chia sẻ vì cuộc sống cộng đồng.

Chí Trung 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Istock

Chiếc nhẫn cưới của mẹ!

GNO - Sau ngày 30-4-1975, mẹ tôi về tiếp quản Gò Vấp. Khi công việc tạm ổn, bà lên Trảng Bàng hốt cốt cha tôi. Mở tấm võng, bà biết chắc đó là chồng mình, mấy cái răng “ ba xí ba tú” còn nguyên. Chiếc nhẫn cưới nằm le lói giữa những khúc xương tay…
Lễ tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh và bổ nhiệm trụ trì Linh Phong Thiền Uyển diễn ra sáng nay 27-9 (17-8-Bính Ngọ) - Ảnh: Tịnh Mạnh

Lễ Tuần lâm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, bổ nhiệm trụ trì Linh Phong Thiền Uyển

GNO - Sáng nay, 27-9, tại Linh Phong Thiền Uyển (P.Vũng Tàu, TP.HCM), môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, khai sơn Linh Phong Thiền Uyển; và công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Nguyên Các đảm nhiệm trụ trì.

Thông tin hàng ngày