Nhật ký cài hoa trong những đêm Vu lan xuống phố

(Viết tri ân thầy Tịnh Vương và chương trình Đóa hoa hiếu hạnh)

GNO - Có duyên lành, tôi được biết Thầy. Vu lan năm nay, Thầy có ý tưởng mang 10.000 “đóa hoa hiếu hạnh” cài tới 10.000 người ngẫu nhiên trong dịp lễ Vu lan. Gia đình tôi nhận 100 bông hoa đi tặng, 100 bông hoa là 100 câu chuyện vui buồn khác nhau.
anh caihoa.jpg
Cài hoa cho một bạn trẻ ở bãi biển TP.Đà Nẵng - Ảnh: Quang Phước

Khi tiếp cận một người lạ và nói: “Chào anh chị, em xin phép được tặng anh chị một đóa hoa hiếu hạnh trong mùa Vu lan, để chúng ta có dịp nhớ về công ơn cha mẹ”. Đa số mọi người rất vui, hỏi han lại là mình ở đâu, thuộc chùa nào. Nhưng như lời quý Thầy nói, kế hoạch này, đóa hoa này không mang màu sắc tôn giáo, chỉ mang thông điệp của tình yêu thương. Vì dù bạn theo đức tin nào hay không, thì ai cũng được cha mẹ sinh ra mới có hình hài. Thay vì oán trách xã hội xấu xa thì mỗi người làm một việc nhỏ để khơi dậy tình thương, thì mọi việc sẽ tốt hơn lên qua từng ngày. Một số người khác thì hơi tỏ vẻ nghi ngờ vì dường như cho rằng nhóm mình có ý định khác (kiểu như bán hay xin gì đó sau khi tặng hoa) nhưng sau đó họ rất bất ngờ khi nghe thông điệp mà đóa hoa hiếu hạnh mang đến. Có người còn xin thêm một bông để làm quà tặng cho người thân, nhìn họ nâng niu và trân trọng một đóa hoa bé nhỏ làm từ những vật liệu đơn giản nhưng đầy tâm huyết và nghĩa tình, thật là một hạnh phúc lớn lao khi cảm nhận được tình cảm được trao đi và nhân lên nhiều lần. Không biết mình có nhạy cảm quá không, khi đọc thấy ánh mắt của một số ít người khác, kiểu như chúng tôi thuộc một nhóm rỗi hơi kèm hâm hấp nào đó. Tuy nhiên, khi nghe những lời chân thành và thấy cách chúng tôi trân trọng gửi đi thông điệp, họ nhanh chóng vui vẻ cài bông hoa lên áo. Chỉ duy nhất một người, một người thôi làm chúng tôi cảm thấy suy nghĩ rất nhiều. Anh xua tay và lắc đầu nguầy nguậy, nói “tôi là đứa con bât hiếu, tôi không đeo bông hoa này được, anh đem tặng người khác đi vì có đưa cho tôi lát tôi cũng vứt mất uổng công”. Tôi chỉ suy nghĩ nhiều thôi, chứ không buồn, vì niềm vui cho đi tuy chưa trọn vẹn nhưng niềm vui không chỉ ở lại với người cho. Tôi tin rằng, tuy anh ấy không nhận hoa, nhưng anh ấy cũng đã nhận được thông điệp, và sẽ có một sát-na nào đó, trong tâm anh sẽ khởi phát những ý niệm tốt đẹp hơn về tình yêu thương. Và chỉ với một buổi tối cùng gia đình đi tặng hoa, tôi đã nhận về vô số niềm vui, gạt bỏ được nhiều sân hận buồn lo. Cùng với các nhóm khác, 10.000 thông điệp hiếu hạnh được gửi trao...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh buổi họp về vấn đề sáp nhập các Trường Trung cấp Phật học - Ảnh: H.D/BGN

Trung ương GHPGVN họp với đại diện 28 Trường Trung cấp Phật học về công tác sáp nhập

GNO - Sáng nay, 26-9, tại thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Văn phòng Trung ương, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương tổ chức cuộc họp với đại diện 28 Trường Trung cấp Phật học nhằm lắng nghe ý kiến và thống nhất một số nội dung thực hiện sáp nhập các Trường Trung cấp Phật học tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa hội thảo

Hội thảo “Sư Tổ tự Phổ Tụ - Thích Hoàn Hoàn và sự hình thành, phát triển sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám"

GNO - Sáng nay, 26-9, tại chùa Tế Xuyên (xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình), sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Sư Tổ tự Phổ Tụ - Thích Hoàn Hoàn và sự hình thành, phát triển sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám”.
Tết Trung thu nơi buôn làng được tạo nên từ những món quà giản dị, những suất học bổng và sự hiện diện của những người cùng chung mong muốn mang thêm niềm vui đến trẻ em vùng còn nhiều khó khăn

Mang Tết Trung thu về với buôn làng Đắk Lắk

GNO - Chiều 25-9, tại Phân hiệu 1 - Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), hàng trăm phần quà, học bổng cùng những món quà thiết thực được trao đi, góp thêm niềm vui Tết Trung thu yêu thương cho trẻ em và tiếp sức những gia đình còn nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày