Nhiệm mầu xá-lợi Phật

IMG_02.JPG

Những hạt nhỏ li ti đen tuyền trước đây nay đã lớn dần lên tròn xoe và kỳ diệu thay là sự biến đổi màu sắc một cách lạ lùng, từ những hạt nhỏ màu đen nay đã lấp lánh đủ sắc màu nào là màu xanh lá, màu đỏ nhạt, màu cam, màu vàng, màu trắng trong… 

***

GNO - Vào tháng Tư năm ngoái 2014, khi nắng vàng trải khắp nhân gian chào mừng ngày Khánh đản của Đức Từ phụ, tôi có nhân duyên nhận được 9 viên xá lợi Phật từ một người Phật tử vừa trở về sau chuyến hành hương tâm linh xứ Tây Tạng huyền bí. Tôi vui mừng tôn trí những viên xá-lợi ấy vào một tháp nhỏ và trang nghiêm thờ phụng tại tư gia.

Trước đây, có vài lần tôi được phước duyên dự lễ cung nghinh, chiêm bái đảnh lễ xá-lợi Phật hoặc Thánh tăng ở một số chùa, và qua những lần được xem hình ảnh, tham khảo các tài liệu về xá-lợi Phật trên sách báo, trên mạng internet…, tôi biết rằng: Nếu những ai có nhân duyên và có công đức tu hành thì sẽ được gặp xá-lợi Phật. Nếu ai tôn thờ xá-lợi Phật một cách thành tâm thì những viên xá lợi đó sẽ lớn dần và tự sản sinh ra nhiều viên xá-lợi khác. Còn nếu như những ai chưa hội đủ phước duyên thì sẽ không thấy được xá-lợi hoặc giả như có giữ được xá-lợi Phật thì một thời gian sau tự nhiên xá-lợi cũng biến mất… Dù biết như vậy nhưng tôi nghĩ rất là hy hữu, mình chắc không đủ nhân duyên và phước báo để xác thực điều này.

Sau khi thờ xá-lợi Phật, hàng ngày tôi vẫn thường đảnh lễ, trì kinh, niệm Phật chí thành. Khoảng 4 tháng sau, tôi dọn dẹp trang hoàng lại bàn thờ Phật để chuẩn bị cho mùa Đại lễ Vu lan rằm tháng Bảy. Tình cờ mở tháp đựng xá-lợi ra xem, tôi vô cùng kinh ngạc, nhận thấy ngoài 9 viên xá lợi đầu tiên, nay lại xuất hiện thêm rất nhiều những hạt nhỏ li ti màu đen tuyền giống như những hạt cát đen mịn. Bấy giờ tôi cũng không biết những hạt nhỏ li ti đó là gì và vì sao lại xuất hiện trong bảo tháp. Tôi cứ suy nghĩ mãi, chẳng lẽ lúc người Phật tử tặng xá lợi có lẫn với một ít cát mà tôi đã vô tình không chú ý đến… Và thời gian cứ tiếp tục trôi qua, hàng ngày tôi vẫn thành tâm hành trì tu tập.

Vào ngày mồng 5 tết Ất Mùi 2015, nắng xuân tràn khắp đường phố, hương xuân lan tỏa vào từng gia đình trong ngày Tết cổ truyền, sau những thời kinh Dược Sư cầu an đầu năm, tôi kính lễ mở tháp đựng xá-lợi Phật ra xem, thật bất ngờ như không còn tin vào mắt mình được nữa, vì trước mắt của tôi là một sự vi diệu của những viên xá-lợi kia. “Trăm nghe không bằng một thấy” và điều đó nay đã thật sự đến với tôi, những hạt cát nhỏ li ti đen tuyền trước đây nay đã lớn dần lên tròn xoe và kỳ diệu thay là sự biến đổi màu sắc một cách lạ lùng, từ những hạt nhỏ màu đen nay đã lấp lánh đủ sắc màu nào là màu xanh lá, màu đỏ nhạt, màu cam, màu vàng, màu trắng trong…

Có tài liệu nói rằng sắc màu của xá-lợi Phật cũng chính là ngũ sắc của lá cờ Phật giáo ngày nay (Xanh, Vàng, Đỏ, Trắng, Cam) tượng trưng cho Ngũ căn, Ngũ lực (Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ). Số lượng xá lợi nay không chỉ có chín viên như ban đầu mà đã tăng lên nhiều lần, tôi ước chừng khoảng trăm viên có nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau trông rất đẹp như ngọc với nhiều sắc màu rực rỡ.

Tôi vui mừng khôn xiết và có linh cảm dường như Đức Phật đang ngự trong căn nhà nhỏ của mình và Ngài luôn gia hộ cho tôi tinh tấn trên con đường tu tập để có một cuộc sống an lạc.

IMG_0430.JPG


Bàn thờ Phật và xá-lợi tại tư gia 

Tôi vẫn thắc mắc không hiểu vì sao lại có hiện tượng tự sản sinh một cách kỳ diệu như thế. Nếu dựa vào cơ sở khoa học để lý giải: “Do sinh sản vô tính? - Không được!” hay “Do sinh sản hữu tính? - Lại càng không thể!”, vậy thì những viên xá-lợi nhỏ này từ đâu mà có? Hiện nay khoa học vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng riêng tôi suy nghĩ theo phương diện của triết lý Phật giáo thì đây chính là “Sắc - Không; Không - Sắc”; Trong thế giới vũ trụ bao la, có một thế giới tâm linh vi diệu vẫn luôn tồn tại trong cõi thế giới Ta-bà này nhằm nhắc nhở chúng sanh hãy mau giác ngộ trong ánh hào quang ngũ sắc của Đức Phật Như Lai.

Nhân mùa Phật đản về, qua câu chuyện về sự linh thiêng mầu nhiệm của xá-lợi Phật, dù rằng đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, không dễ nhận được đồng cảm của nhiều người, tôi vẫn muốn chia sẻ rằng: Đức Phật sẽ luôn ứng hiện và gia hộ cho những ai thành tâm và tinh tấn trên con đường tu tập Phật pháp.

Bài và ảnh:
Nguyễn Hưng - Minh Trí

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng đến chư tôn đức

Cần Thơ: Trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 40 vị Tăng Ni

GNO - Sáng 7-2, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (phường An Bình, TP.Cần Thơ), Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm năm 2025 của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đến chư tôn đức Tăng Ni.
Tháp Tổ sư Liễu Quán (Huế) trong ngày tảo tháp truyền thống - Ảnh: Minh Thắng

Tảo tháp - Nét đẹp tri ân trong truyền thống Phật giáo Việt Nam

GNO - Khi năm cũ dần khép lại, tiết trời chuyển mình từ cái lạnh của mùa đông sang hơi ấm của mùa xuân, cả đời sống dân gian lẫn sinh hoạt thiền môn đều bước vào giai đoạn chuẩn bị đón Tết. Trong bối cảnh ấy, những nghi lễ tưởng niệm tiền nhân, chư Tổ và các bậc tôn túc được cử hành với ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Đức Phật thường dạy về sự quán chiếu ngũ dục có vị ngọt, với đặc tính dính mắc và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, khổ lụy khó lường - Ảnh: Làng Mai

Khó tìm người biết đủ ở đời

GN - Đức Phật thường dạy về sự quán chiếu ngũ dục có vị ngọt, với đặc tính dính mắc và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, khổ lụy khó lường. Vì tham ái ngũ dục là bản chất của chúng sinh trong cõi dục nên không dễ vượt qua.

Thông tin hàng ngày