Nhiều đoàn đại biểu PG đã đến Hà Nội

GNO - Trong ngày hôm qua 20-11, Ban Tổ chức Đại hội đã bố trí 10 chiếc xe 45 - 50 chỗ ngồi luân phiên túc trực tại cửa ra vào ga đến nội địa Sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội để phục vụ công tác đón tiếp đại biểu từ các tỉnh, thành và đại biểu quốc tế đến dự Đại hội VII.

wwwT7 (3).JPG

Đoàn Phật giáo tỉnh Gia Lai đến dự Đại hội - Ảnh: Thanh Nam

Có mặt tại sân bay từ sáng sớm, chúng tôi nhận thấy nhiều đoàn đại biểu lần lượt đến với thủ đô. Trong đó, sớm nhất là các đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Gia Lai, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, Bình Thuận. Buổi chiều cùng ngày, các đoàn đại biểu Quảng Nam, TP.Đà Nẵng, Trà Vinh lần lượt hiện diện. Cuối ngày hôm qua 20-11, Ban Tổ chức tiếp tục đón tiếp các đoàn Kiên Giang, Hậu Giang, nhân viên Văn phòng II, Bà Rịa-Vũng Tàu và chuyến bay cuối cùng trong ngày đưa đại biểu tỉnh Lâm Đồng, Cà Mau. Sau khi đón các đoàn, đại diện Ban Tổ chức đã đưa đại biểu về thẳng khách sạn, bố trí nơi ăn nghỉ chuẩn bị cho phiên làm việc chiều hôm nay 21-11.

wwwT7 (1).JPG

Đón tiếp đại biểu tại Sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: Linh Toàn

wwwT7 (2).JPG

Theo ĐĐ.Thích Thái Minh, Trưởng tiểu ban tiếp đón đại biểu, đã bố trí 50 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội liên tục đón tiếp đại biểu Đại hội từ các tỉnh thành trong 2 ngày 20, 21-11. Hôm nay 21-11, công tác đón tiếp vẫn đang tiếp tục và hoàn tất vào cuối ngày. Được biết, Đại hội VII quy tụ 1.104 đại biểu, số lượng đại biểu cao nhất từ trước đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày