Nhiều đơn vị, chùa ủng hộ phòng chống Covid-19

GNO - Chiều 3-4, Ủy ban MTTQVN TP.Sa Đéc kết hợp BTS Phật giáo TP.Sa Đéc thăm và tặng quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

3.jpg

Bà Võ Thị Bình đại diện đoàn trao quà

Đoàn do bà Võ Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Sa Đéc; ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng BTS Phật giáo TP.Sa Đéc làm trưởng đoàn.

Đoàn đã gửi các nhu yếu phẩm đến Bộ Chỉ huy gồm nhiều dụng cụ để phòng tránh Covid-19 như: khẩu trang, găng tay, nước rửa tay, trang phục bảo hộ và thực phẩm. Tổng trị giá khoảng hơn 30 triệu đồng vận đồng từ nguồn các đoàn thể thành phố.

Bà Bình và ĐĐ.Thích Chơn Trí bày tỏ mong muốn chia sẻ khó khăn với tập thể chiến sĩ đang trải qua nhiều khó khăn, gian khổ để hỗ trợ ngành y chống Covid-19.

Thích Huệ Nghiêm

* Cùng ngày, chùa Long Sơn đã phối hợp với Huyện đoàn Thanh Bình (Đồng Tháp) hướng về vùng biên giới trao tặng một số nhu yếu phẩm cho Đồn Biên phòng Cầu Muống nhằm động viên các chiến sĩ cùng nhau phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

image3.jpeg

Trao quà đến Đồn Biên phòng Cầu Muống

ĐĐ.Thích Minh Phước, trụ trì chùa Long Sơn đã trao đến Đồn Biên phòng Cầu Muống 2.500 khẩu trang, 300 chai rửa tay sát khuẩn, 20 thùng mì ly. Tổng trị giá gần18 triệu đồng.

Tiểu Nghiêm

* Cũng trong ngày 3-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Sa Đéc phối hợp nhà tài trợ đến 100 hộ gia đình đang bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP để trao quà hỗ trợ các gia đình này trong thời gian nghỉ bán phòng dịch Covid-19.

1.jpg

Các nhà hảo tâm đến tận nhà trao quà cho người bán vé số

Mỗi hộ được nhận 1 phần quà gồm: gạo, mì gói, đường, bánh và các nhu yếu phẩm khác, trị giá khoảng 300 ngàn đồng. Tổng giá trị của đợt trao quà này là khoảng 30 triệu đồng do bà Lê Thị Thanh Hương, hủ nhà hàng Hương Quê, TP.Sa Đéc tài trợ.

Được biết, trên địa bàn TP.Sa Đéc hiện có gần 650 hộ làm nghề bán vé số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Thanh Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày