Nhiều người chiêm bái tượng Quan Âm tại Hải Nam

GN - Theo Tân Hoa xã, kể từ đầu tháng 12-2016 đến nay, mỗi ngày có khoảng 15.000 khách hành hương trên khắp thế giới đến chiêm bái, lễ lạy tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát tại tỉnh Hải Nam (Trung Quốc).

Với tên gọi Quan Âm Nam Hải, đây là bức tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được xây dựng tại khu bờ biển phía Nam của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), tọa lạc gần chùa Nam Sơn, thuộc khu Tam Á.

Hinh 2.jpg


Bảo tượng Quán Thế Âm tại Hải Nam thu hút đông đảo lượng khách đến chiêm bái

Bức tượng có 3 mặt, một mặt hướng vào đất liền và 2 mặt hướng ra biển cả bao la với ý nghĩa mang điều an lành đến bảo hộ cho đất nước Trung Quốc và toàn thế giới. Theo 3 hướng đó, có một hướng đôi tay Ngài cầm bình cam lồ và bắt ấn cát tường, hai hướng còn lại đôi tay cầm đóa sen và chuỗi hạt cầu nguyện.

Được xác định là bức tượng Phật cao thứ tư thế giới và là bức tượng Quan Âm cao nhất toàn cầu, công trình này được thực hiện trong 6 năm, làm lễ an vị vào ngày 24-4-2005 với sự tham dự của 108 vị cao tăng đến từ các tông phái Phật giáo Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc cùng 100.000 Phật tử. Ngoài ra, còn có sự tham dự của chư Tăng và Phật tử thuộc hệ Nam truyền và Mật tông.

Theo ghi nhận của giới truyền thông, hàng ngày bảo tượng Quan Âm vẫn thu hút một lượng khách chiêm bái lớn hơn so với các điểm du lịch khác của Trung Quốc nhưng hiện đang có dấu hiệu tăng đột biến vào tháng 12 của năm 2016.

Gia Trúc
(theo Global Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, Thái Nguyên

“Mình về, còn nhớ núi non”…

GNO - Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” năm 2025 là hoạt động được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.
Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn

Hộp cơm nóng sau lũ

Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.

Thông tin hàng ngày