Nhiều tin, bài hay trên Giác Ngộ số 792

GNO - Giác Ngộ 792, đã ra mắt bạn đọc vào sáng nay, 22-4, với 30 trang nội dung hấp dẫn, trình bày trang nhã, bìa đẹp. Thờ Phật, Bồ-tát trong phòng trọ, nên hay không? - câu hỏi rất được bạn đọc quan tâm sẽ được Tổ Tư vấn báo Giác Ngộ giải đáp ở số báo này (trang 27).- Những dấu ấn lịch sử Giáo hội Phật giáo Việt Nam - trang 8 - là bài viết thứ 2 trong loạt bài Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015) - khởi đăng từ số báo tuần trước (Giác Ngộ 791).
bia 2.jpg
Bìa Giác Ngộ số 792 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Giữa cuộc làm người - bài viết ngắn, nhiều suy ngẫm của tác giả Ngô Thị Thục Trang (trang Văn hóa). Cũng trên trang này, có bài Chuyện người bán báo ở đường Nguyễn Thị Định (Trần Huy Minh Phương), Hạnh phúc là gì? (Giao Hảo).Trang Phật học giới thiệu bài giảng mới của HT.Thích Trí Quảng: Kinh Vô lượng nghĩa - chuẩn bị hành trang tu hành, và bài viết của tác giả Thiện Ý: Lo sợ, phiền não là mầm mống của phi pháp.Suy nghiệm lời Phật: Phân biệt chánh tà (ĐĐ.Quảng Tánh), Sống đạo: Lắng nghe những lời thị phi.- Nghĩ về việc học Phật từ chuyện tăng trưởng rượu bia (Nguyễn Phong Châu); Yêu Sài Gòn từ những đổi thay (Nguyên Giác) - hai bài trang Phật giáo - Tuổi trẻ.- Những nhà sư tại Đại học Harvard - bài đăng trang Phật giáo nước ngoài. Thông tin tuyển sinh của Học viện PGVN tại Huế, lễ cầu siêu ở một số địa phương, mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer... là nội dung ở trang Thời sự.Truyện ngắn của Bùi Quang Dũng: Người leo núi; cùng những bài thơ của các cây bút quen thuộc trên trang Văn nghệ.- Tâm nguyện độ đời của một Sư cô - ký sự chân dung một "người tốt việc tốt" của CTV Đức Vượng. Hoàn cảnh cần giúp đỡ ở mục Mở rộng lòng từ là một sinh viên Bách khoa bị suy thận mãn.Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày