“Nhịp đập trái tim” đến với bệnh nhân tâm thần

GNO - CLB Nhân Sinh (TP.HCM) vừa tổ chức chương trình “Nhịp đập trái tim”, thăm và tặng quà cho bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định (Tân Uyên, Bình Dương) vào ngày 12-8.

Nhân sinh di binh duong (2).JPG

Các bạn trẻ đến với bệnh nhân tâm thần

Hơn 90 thành viên gồm chư Tăng Ni và bạn trẻ trong chuyến đi đã tặng 1.200 phần quà và giao lưu cùng các bệnh nhân ở khoa A (khoa nam bệnh nhẹ), khoa B (khoa nam bệnh nặng), khoa F (khoa bệnh nhân lớn tuổi) và khoa G (khoa nữ bệnh nhẹ).

Ở mỗi khoa CLB Nhân Sinh đã tổ chức giao lưu, sinh hoạt và văn nghệ với sự tham gia của ca sĩ Nhất Vinh, Trang Anh Thơ và nhóm nhạc Guitar gỗ, đã giúp cho các bệnh nhân vui vẻ hòa nhập cộng đồng tại chỗ.

Sau khi tặng quà, tình nguyện viên đã tiến sang am A Di Đà để lễ Phật và chư tôn đức hướng dẫn các thành viên tịnh tâm khoảng 10 phút.

Nhân sinh di binh duong (6).JPG

Đại diện CLB Nhân Sinh - sư Giác Minh Luật tặng quà tới Trung tâm

Nhân sinh di binh duong (11).JPG

Giây phút thiện tập của bạn trẻ tại chương trình

Ngoài ra, CLB Nhân Sinh còn tổ chức chương trình Thiền tập hầu giúp cho bệnh nhân và cán bộ Y-Bác sĩ cùng thành viên CLB có cơ hội tiếp xúc với phương pháp thiền của Phật giáo.

Sau đó, chương trình pháp thoại với chủ đề: “Tuổi trẻ Phật giáo và con đường hướng thiện” do ĐĐ.Thích Đồng Tâm chia sẻ - về những kinh nghiệm sống, lối sống hướng thiện quý báu cần có để các bạn trẻ ứng dụng và thực hành trong đời sống thường ngày…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày