Nhóm sinh viên thiện nguyện Pháp Vân tổ chức phiên chợ xanh

Nhóm sinh Pháp Vân ký kết phối hợp thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường
Nhóm sinh Pháp Vân ký kết phối hợp thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-4, tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Bé (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM), nhóm sinh viên thiện nguyện Pháp Vân (chùa Pháp Vân, quận Bình Thạnh) tổ chức phiên chợ xanh và trao quà đến bà con khó khăn trên địa bàn.
Phiên chợ 0 đồng

Phiên chợ 0 đồng

Chương trình hướng đến kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm sử dụng và làm phát sinh chất thải nhựa ra môi trường, tăng cường các hoạt động làm sạch môi trường, thu gom chất thải nhựa (túi xốp, ni-lông, chai nhựa,…), trồng cây xanh, thả cá và các loài động vật về môi trường tự nhiên. Từ đó giúp bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn và lan tỏa thông điệp vì một môi trường sống bền vững.

Bên cạnh đó, nhóm sinh viên thiện nguyện Pháp Vân đã tiến hành ký kết với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường 11 về các nội dung phối hợp các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa bàn phường, giới thiệu và triển lãm các sản phẩm tái chế, tổ chức tặng cây xanh cho Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Bé và trao 100 phần quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo với trị giá 30 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm xuân

GNO - Không rực rỡ sắc màu, không hồng diễm mong manh, mùa xuân của thiền sư ở trong tâm, chẳng có gì thay đổi. An lạc. Thường nhiên.
Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...

Thông tin hàng ngày