Những "Giọt nước nghĩa tình" chùa Thiền Tôn 2 (TP.HCM) đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Đại đức Thích An Nguyện mang những giọt nước nghĩa tình đến người dân tại H.Cần Giuộc
Đại đức Thích An Nguyện mang những giọt nước nghĩa tình đến người dân tại H.Cần Giuộc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-4, những xe nước nghĩa tình đã được Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Thủ Đức, chùa Thiền Tôn 2 (P.Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM) tặng đến người dân tại H.Cần Giuộc, Long An.
Các đơn vị trên địa bàn hỗ trợ người dân lấy nước

Các đơn vị trên địa bàn hỗ trợ người dân lấy nước

Trong ngày đầu tiên, đoàn đã trao tặng 120 khối nước sạch đến bà con tại xã Tân Tập, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngày 30-4, đoàn sẽ trao tặng 120 khối nước sạch tại 3 xã của H.Tân Trụ, những ngày tiếp theo tặng nước tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre.

Ngày 30-4, chương trình "Giọt nước nghĩa tình" sẽ tiếp tục tại H.Tân Trụ, Long An

Ngày 30-4, chương trình "Giọt nước nghĩa tình" sẽ tiếp tục tại H.Tân Trụ, Long An

Đại đức Thích An Nguyện, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Thủ Đức, trụ trì chùa Thiền Tôn 2 cho biết nhằm chia sẻ nỗi khó khăn của bà con ở 3 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Long An trong mùa hạn hán, xâm nhập mặn, không đủ nước sinh hoạt, chùa Thiền Tôn 2 tổ chức chương trình “Giọt nước nghĩa tình” chia sẻ phần nào nỗi khó khăn thiếu nước đến người dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.
Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.

Thông tin hàng ngày