Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.

Giao báo nhanh nhất đến tay bạn đọc

Trên những con đường quen thuộc suốt 23 năm giao báo đến bạn đọc dài hạn tại TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1976), đi xe máy qua các tuyến đường, con hẻm uốn lượn quanh co, giao Báo Giác Ngộ chính xác đến từng địa chỉ độc giả là Tăng Ni các tự viện và Phật tử tại các quận: 5, 6, 10, Tân Bình, Tân Phú cũ.

Để việc giao báo thông suốt và không để sót độc giả, trước ngày giao báo, chị Vân đã ra Phòng phát hành Báo Giác Ngộ để sắp xếp địa chỉ thuận tiện theo từng tuyến đường, để giao đúng, giao một lần là đi hết địa chỉ trên con đường đó.

Chị Thu Vân sắp xếp Báo Giác Ngộ chuẩn bị chuyển đến tay bạn đọc - Ảnh: Quảng Đạo

Chị Thu Vân sắp xếp Báo Giác Ngộ chuẩn bị chuyển đến tay bạn đọc - Ảnh: Quảng Đạo

Ngày mưa cũng như ngày nắng, chị vẫn đều đặn giao báo đến độc giả, có những ngày một số tuyến đường bị ngập, hoặc đường đang thi công, không giao được báo thì chị gọi điện thoại cho độc giả, nếu hoan hỷ thì ngày hôm sau chị đi giao, còn không thì phải đi giao liền.

Việc giao Báo Giác Ngộ cũng có nhiều kỷ niệm dễ thương với độc giả, nhất là quý thầy, chị Thu Vân chia sẻ như ngày rằm đi ngang chùa thì quý thầy mời ở lại ăn cơm rồi cho phần quà mang về. Nhiều độc giả là Phật tử cũng dễ thương, giao báo tới ngày lễ, Tết đều gọi điện nhắc khi tới giao báo là phải gọi để cô chú mừng tuổi nha, vì giao báo xong là chị đi liền, để kịp giao cho những độc giả khác.

Theo chị Thu Vân việc giao báo phải có sự kiên nhẫn, chịu khó, chịu cực và quan trọng mình phải để tâm, giao báo sớm nhất đến tay độc giả. “Tôi nghĩ mình cũng may mắn được Phật gia hộ nên những ngày giao báo chưa bao giờ bị bệnh, những lúc bị bệnh là giao báo xong mới bệnh, hoặc bệnh xong tới ngày giao báo thì hết bệnh”, chị Thu Vân chia sẻ.

Có những khoảng thời gian thư thả, chị lại đọc Báo Giác Ngộ, từ đó chị biết được thông tin Phật sự của Phật giáo cả nước; những chuyến đi mang yêu thương về khắp mọi miền của của quý thầy, Phật tử. Và, chị biết cách học Phật như thế nào cho đúng, từ đó giúp chị nhìn mọi vấn đề theo cách bao dung hơn.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân có 23 năm gắn bó với công việc giao báo đến bạn đọc dài hạn - Ảnh: Như Danh

Chị Nguyễn Thị Thu Vân có 23 năm gắn bó với công việc giao báo đến bạn đọc dài hạn

- Ảnh: Như Danh

Nhờ công việc giao báo, chị Vân chia sẻ bản thân không bị gò bó thời gian, giúp chị vừa làm việc mà cũng có nhiều thời gian chăm lo cho má ở nhà. Chị cho biết má năm nay cũng 80 tuổi rồi, cần có người túc trực kề bên chăm lo, cho nên đi làm xong là chị lại về với má.

Tròn 23 năm gắn bó với công việc giao báo, chị Thu Vân trăn trở: “Dù biết với sự phát triển của báo mạng, người đọc báo giấy ngày càng ít dần, nhưng vẫn mong cho số lượng phát hành báo giấy cao hơn, nhiều độc giả vẫn yêu thích đọc báo giấy hơn, để tôi có thể làm việc, gắn bó dài dài với Báo Giác Ngộ”.

Làm tốt trách nhiệm của mình

Trên chiếc xe máy quen thuộc gần 30 năm nay, anh Nguyễn Minh Hùng (pháp danh Pháp Đức, sinh năm 1960) vẫn miệt mài đều đặn tận tâm với công việc của mình, trong đó có trách nhiệm giao báo đến các cơ quan chính quyền TP.HCM.

Anh Nguyễn Minh Hùng giao Báo Giác Ngộ đến Ủy ban MTTQVN TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo

Anh Nguyễn Minh Hùng giao Báo Giác Ngộ đến Ủy ban MTTQVN TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo

Có duyên với Báo Giác Ngộ từ năm 1996 với công việc ban đầu là làm kế toán, rồi chuyển qua làm thủ kho, làm Trưởng phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, và khi nghỉ hưu thì anh được cơ quan ký hợp đồng tiếp tục làm các công việc tổng hợp như thủ kho, phát hành, đóng gói, lưu chiểu…

Tôi quan niệm đã vào làm việc ở một cơ quan báo chí Phật giáo thì phải có tâm nguyện cùng nhau xây dựng, đóng góp để phát triển tờ báo mỗi ngày được tốt hơn.

Với kinh nghiệm làm phát hành nhiều năm, anh Minh Hùng kể giai đoạn làm Trưởng phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, anh và nhân viên chủ động chịu khó đến các Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện cũ, các Lớp Sơ cấp Phật học, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và các khóa tu học Phật tử tại các chùa, chư tôn túc tại các tự viện để giới thiệu báo. Nhờ vậy, số lượng độc giả tăng lên đáng kể, nhiều vị tại các tự viện trong TP.HCM và các tỉnh ủng hộ báo rất nhiệt tình.

Anh Nguyễn Minh Hùng giao Báo Giác Ngộ đến Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo

Anh Nguyễn Minh Hùng giao Báo Giác Ngộ đến Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo

Bây giờ tình hình phát hành có phần giảm hơn, vì một số vị tôn túc ủng hộ giờ đã viên tịch. Thế hệ tiếp theo xem báo mạng nhiều hơn và ít còn thói quen xem báo giấy như hồi xưa. Nhưng dù công nghệ có phát triển như thế nào thì theo anh Minh Hùng, mỗi người làm ở bộ phận nào thì làm đúng trách nhiệm công việc của mình, chủ động giới thiệu báo đến độc giả, doanh nghiệp để Báo Giác Ngộ đến với đông đảo bạn đọc hơn.

Gần 30 làm việc với Báo Giác Ngộ, anh Minh Hùng cho biết, điều giữ anh gắn bó lâu dài với báo đó là tình anh chị em luôn rất thương mến nhau, cùng hỗ trợ nhau hoàn thành công việc, dù cực nhưng mà vui.

Anh Nguyễn Minh Hùng giao Báo Giác Ngộ đến Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo

Anh Nguyễn Minh Hùng giao Báo Giác Ngộ đến Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo

Đặc biệt, từ sau khi anh Minh Hùng được học chương trình Phật học Hàm thụ trước đây do Báo Giác Ngộ kết hợp với Ban Hoằng pháp Trung ương mở, anh hiểu rộng hơn về Phật pháp, hiểu nhân quả hơn nên mọi việc làm, anh đều cố gắng tỉnh thức để không thất niệm trong công việc hàng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.

Thông tin hàng ngày