Ninh Bình: Các trường hạ tổ chức lễ Tự tứ kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Trường hạ tổ đình Kim Liên - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn) có 85 hành giả tác pháp Tự tứ
Trường hạ tổ đình Kim Liên - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn) có 85 hành giả tác pháp Tự tứ
GNO - Ngày 28-9, trường hạ chùa Yên Vệ (H.Yên Khánh), tổ đình Kim Liên - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn) và chùa Hồng Ân (H.Nho Quan) thuộc tỉnh Ninh Bình đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp Tự tứ kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
101 hành giả tác pháp Tự tứ tại trường hạ chùa Yên Vệ (H.Yên Khánh)

101 hành giả tác pháp Tự tứ tại trường hạ chùa Yên Vệ (H.Yên Khánh)

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, sau đó, chư Tăng Ni hành giả an cư tuần tự theo hạ lạp tác pháp Tự tứ.

Đại diện các hành giả an cư đã dâng lời tri ân và khánh tuế hạ lạp chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường.

Lễ Tự tứ tại trường hạ chùa Hồng Ân (H.Nho Quan)

Lễ Tự tứ tại trường hạ chùa Hồng Ân (H.Nho Quan)

Tại đây, đại diện Ban Chức sự các hạ trường đã sách tấn chư Tăng Ni hành giả, sau khi mãn hạ về lại trú xứ cần nghiêm trì giới luật, cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự.

Được biết, mùa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, Ninh Bình có 3 trường hạ với 223 hành giả Tăng và Ni. Trong thời gian an cư, các hành giả đều chấp hành nghiêm túc quy định của Ban Chức sự: chuyên cần nỗ lực trong các thời khóa tụng niệm, tọa thiền, kinh hành và chấp tác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày