Ninh Thuận: Lễ nhập kim quan NT.Thích nữ Thông Liên

GNO - Sáng nay, 9-4 (nhằm ngày 17-3-Canh Tý), Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ nhập kim quan NT.TN Thông Liên trang nghiêm diễn ra tại tịnh xá Ngọc Bảo (khu phố 7, P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

3_ Niêm Hương (4).jpg

Chư tôn đức Tăng Ni niêm hương Tam bảo

Chứng minh buổi lễ: HT.Thích Giác Chí, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn V; ĐĐ.Thích Giác Liêm, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh Gia Lai, Trưởng BTS GHPGVN huyện Lagrai; ĐĐ.Thích Giác Từ , UV BTS Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, Phó BTS Phật giáo H.Ninh Sơn, cùng chư tôn đức Tăng các miền tịnh xá lân cận.

Về phía chư tôn đức Ni có NT.Thích nữ Mỹ Thái, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Ninh Thuận; NT.TN Hiệp Liên, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Quản sự Ni Giáo đoàn III, trụ trì tịnh xá Ngọc Trung, cùng chư tôn đức Ni các miền tịnh xá, tự viện lân cận.

Tại buổi lễ, HT.Thích Giác Chí đã hướng dẫn chư tôn đức Tăng Ni cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, thỉnh nhục thân cố NT.Thích nữ Thông Liên nhập kim quan trong tiếng hộ niệm của chư Tăng Ni và Phật tử.

Sau đó, môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Ni trưởng và thọ tang.

Theo cáo phó, Ni trưởng Thích nữ Thông Liên, thế danh: Nguyễn Thị Bán (1946-2020), nguyên Ủy viên Phân ban Ni giới tỉnh Ninh Thuận, Phó Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, trụ trì tịnh xá Ngọc Bảo (khu phố 7, P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch tại tịnh xá Ngọc Bảo vào lúc 3g30 ngày 8-4-2020 (nhằm 16-3-Canh Tý). Trụ thế: 75 năm; 40 năm Hạ lạp.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 9giờ, ngày 9-4-2020 (nhằm ngày 17-3-Canh Tý). Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6giờ 30, ngày 10-4-2020 (nhằm ngày 18-3-Canh Tý).

Đạo Phật Khất sĩ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày