NSND Kim Cương thực hiện chương trình “Nghệ sĩ tri âm 7”

NSND Kim Cương
NSND Kim Cương
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  "Nghệ sĩ tri âm" là chương trình tặng quà cho nghệ sĩ già yếu, bệnh tật, neo đơn, các công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn…, giúp họ có một xuân ấm áp hơn, do NSND Kim Cương vận động, quyên góp. 

Dù đã 6 lần tổ chức, chương trình thành công tốt đẹp nhưng năm nay, ban đầu, nghệ sĩ Kim Cương không có ý định thực hiện tiếp, vì do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bà nghĩ các doanh nghiệp, mạnh thường quân gặp nhiều khó khăn nên ngại không dám xin tiền.

Vậy mà không ngờ, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ nhớ tới và chủ động gọi điện gởi tiền, quà tài trợ cho bà. Kỳ nữ chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật xúc động vì cái tình của khán giả dành cho nghệ sĩ sâu đậm quá. Vậy là lại bắt tay làm Nghệ sĩ tri âm lần 7".

Năm nay, NSND Kim Cương chuẩn bị 120 phần quà, mỗi phần gồm 6 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng khác. Hiện nữ nghệ sĩ vẫn nhận tài trợ là hiện vật từ các đơn vị nên phần quà không chỉ dừng lại là nhu yếu phẩm mà còn có cả áo sơ-mi, mền, chiếu...

NSND Kim Cương và NSƯT Diệu Hiền tại viện dưỡng lão nghệ sĩ - Ảnh: Mai Nhật

NSND Kim Cương và NSƯT Diệu Hiền tại viện dưỡng lão nghệ sĩ - Ảnh: Mai Nhật

Bên cạnh đó, bà cũng trao 30 phần học bổng theo quỹ từ thiện mang tên mẹ - cố NSND Bảy Nam, trị giá 4 triệu đồng mỗi suất.

Vào sáng ngày 26-1, NSND Kim Cương đã đến khu dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM) để trao đợt quà đầu tiên cho các nghệ sĩ lão thành như: NSƯT Diệu Hiền, Thiên Kim, Ngọc Đáng…

Theo kế hoạch, NSND Kim Cương sẽ tiếp tục trao quà đợt 2 vào sáng 4-2 tại Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM (số 24 Nguyễn Thị Diệu, quận 3). Và ngày 7-2, bà sẽ trao 30 phần học bổng cho con em nghệ sĩ nghèo hiếu học trước bàn thờ cố NSND Bảy Nam tại nhà riêng của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức trì tụng kinh Vu lan - Báo hiếu

Đồng Tháp: Lễ Vu lan - dâng pháp y tại Ni viện Tịnh Nghiêm

GNO - Sáng 23-8, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, trụ trì Ni viện Tịnh Nghiêm cùng Ni chúng và Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Vu lan, dâng Ca-sa nhân mùa Báo hiếu Phật lịch 2569.
"Như trầm hương phải được nung nóng mới tỏa mùi thơm, người hành đạo cũng cần đi qua thử thách sóng gió hương đạo mới được tôi luyện và lan tỏa"

Hương đạo giữa gió đời

NSGN - Có những hương thơm thoáng qua rồi tắt lịm, như hoa sớm nở tối tàn, như trầm đượm rồi tan trong khói. Nhưng có một thứ hương không đến từ thế gian này, không phảng phất trong gió, mà toát ra từ một nội tâm an nhiên, từ đời sống tỉnh thức, từ bi và giới hạnh, đó chính là hương đạo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê mẹ

GNO - Đường về quê mẹ mùa này nắng thênh thang. Từng hàng lúa non khoác tấm áo xanh mỡ màng lên đồng bãi. Giữa mênh mông, thấp thoáng những vành nón trắng nghiêng theo triền gió, in bóng xuống dòng phù sa xứ sở.

Thông tin hàng ngày