PG Khánh Hòa triển khai tổ chức Phật đản

GNO - Sáng nay, 18-4, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa - chùa Long Sơn, TP.Nha Trang, chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã họp triển khai chương trình Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2560.

Buổi họp dưới sự chứng minh của Đức Phó Pháp chủ GHPGVN Đại lão HT.Thích Thiện Bình kiêm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức BTS PG tỉnh Khánh Hòa.

 
KHoa (4).JPG

BTS PG tỉnh Khánh Hòa triển khai tổ chức Phật đản và An cư kiết hạ PL.2560

Sau khi chư tôn đức phát biểu tham gia ý kiến hội nghị đã thống nhất: Đại lễ Phật đản PL.2560 thực hiện theo đúng Thông bạch hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức trong một tuần lễ từ ngày mùng 8 đến 15-4-Bính Thân (14 đến 21-5-2016). Lễ đài chính tại chùa Long Sơn Nha Trang, tổ chức xe hoa, thuyền hoa và diễu hành theo lộ trình từ lễ đài chính chùa Long Sơn đi vòng thành phố Nha Trang.

Tại các chùa, tự viện, tịnh thất, tịnh xá, treo cờ, phan, phướn, lồng đèn, thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni, biểu ngữ “Kính mừng Phật đản”. Tổ chức lễ hội hoa đăng, phóng sinh đăng; Ban Hoằng pháp thuyết pháp ý nghĩa ngày Đại lễ Phật đản, ý nghĩa lễ tắm Phật; Ban Nghi lễ tổ chức nghi thức tắm Phật và Đại lễ chính thức; Ban Từ thiện xã hội tổ chức thăm viếng và tặng quà các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão…

Đại lễ Phật đản tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh tổ chức lễ chính thức vào ngày mùng  10 và 11-4-Bính Thân...

Hội nghị cũng đã triển khai tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố, trong tỉnh. Bàn về hội nghị sinh hoạt giao lưu các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hòa và chư tôn đức Văn phòng 2 GHPGVN; thống nhất chương trình An cư kiết hạ chư Tăng Ni PL.2560.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày