PG Q.3 phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh

GNO - Sáng nay 24-7, Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc, chức việc trong tôn giáo đã được BTS GHPGVN Q.3 kết hợp với UBMTTQVN Q.3 tổ chức tại chùa Hưng Phước (P.11, Q.3).

ch² t(n =_c va chfnh quy_n.JPG

Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh

(ng Tr_n Trung T-nh.JPG


Ông Trần Trung Tính giới thiệu khái quát nghị định 92/2012/NĐ – CP của Chính phủ

HT.Thích Thanh Vân, Phó thường trực BTS GHPGVN Q.3; ĐĐ.Thích Thiện Châu, Thư ký BTS GHPGVN Q.3 cùng quý chư  tôn đức Tăng Ni các tự viện Q.3 đã quan lâm chứng minh và tham dự buổi hội nghị.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch  UBMTTQVN  TP.HCM;   bà Lưu Thị Đình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.3; ông Nguyễn Gia Thịnh, chuyên viên Phòng Nội vụ Q.3.

chpm ch· l_ng nghe va theo d_i.JPG

ch² Ni.JPG
Tăng Ni PG Q.3 tham dự hội nghị

1.JPG
Quang cảnh hội nghị

Trong buổi phổ biến kiến thức, ông Trần Trung Tính đã có những giới thiệu khái quát về nghị định số 92/2012/NĐ – CP của Chính phủ: quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Và, nhấn mạnh những điểm cần quan tâm nghiên cứu như các điều 3, 5, 6, 8, 15,16, 30, 33, 34, 35, 40 … Nghị định 92 có 5 chương, 14 mục, 46 điều, với nhiều nội dung được sửa đổi bổ sung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày