PG TP.Phan Thiết tổng kết Phật sự năm 2014

GNO - Lễ tổng kết Phật sự năm 2014 của PG TP.Phan Thiết diễn ra hôm qua, 12-1, tại chùa Linh Thắng (02 Triệu Quang Phục, TP.Phan Thiết) - ảnh.
LT1.jpg
TT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS GHPGVN TP.Phan Thiết; HT.Thích Trí Thành, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Phan Thiết; TT.Thích Tích Quang, Phó BTS GHPGVN TP.Phan Thiết và chư tôn đức Tăng Ni đại diện các cơ sở tự viện, niệm Phật đường trên địa bàn TP.Phan Thiết, đại diện UBMTTQVN TP.Phan Thiết đã về dự.Tại hội nghị, sau khi nghe và thông qua báo cáo tổng kết, các đại biểu đã bàn bạc trao đổi và đưa ra phương hướng tập trung giải quyết nhiều vấn đề trong hoạt động sinh hoạt chung của Giáo hội, tăng cường hoạt động giáo dục Tăng Ni, xây dựng trùng tu chùa tháp, phát huy tinh thần phụng sự với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, thực hiện tốt bổn phận công dân đối với xã hội.Trong năm 2014, hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.Phan Thiết đã đạt một số thành tích nổi bật về chuyên ngành. Bên cạnh hoạt động Tăng sự, giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, riêng hoạt động từ thiện xã hội đã quyên góp cứu trợ trên 2,5 tỷ đồng.Được biết, hiện nay trên toàn TP.Phan Thiết có 175 Tăng Ni thường, tạm trú với 46 cơ sở tự viện đang được kiểm kê và quản lý.

Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày