Phải cưa hai tay vì bị điện giật

Giác Ngộ - Gia đình khó khăn, em Chế Duy Tâm, 24 tuổi (ngụ tại 134, ấp 2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) phải đi làm phụ hồ giúp đỡ cha mẹ nhưng chẳng may bị điện giật làm bỏng nặng hai tay và hai chân.

Vì nhiễm trùng nặng, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phải phẫu thuật nhiều lần và cắt bỏ cả hai bàn tay của Tâm để tránh hoại tử sâu hơn. Hiện tại, ngoài vết thương về tinh thần, bệnh đã tạm ổn định nhưng Tâm vẫn phải điều trị ở nhà, hàng tuần phải mua thuốc theo toa của bác sĩ, có thuốc thì những cơn đau nhức thấu xương mới tạm lắng xuống.

MO RONG LONG TU copy.jpg

Em Chế Duy Tâm phải chịu những cơn đau thấu xương

Chị Thủy, mẹ em Tâm cho biết, trong thời gian điều trị gia đình đã được hàng xóm và các nhà hảo tâm giúp đỡ, Tâm mới qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên hiện nay, gia đình quá khó khăn vì còn mắc nợ, mà vẫn phải mua thuốc để tiếp tục điều trị lâu dài tại nhà cho Tâm nên rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Giúp đỡ em Tâm xin liên hệ: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày