Phái đoàn Ủy ban Mặt trận Lào thăm Phật giáo BR-VT

GNO - Sáng qua 25-8, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Phó Chủ tịch Chanthavong Sene Amatmontry làm Trưởng đoàn đã đến thăm BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại chùa Đại Tòng Lâm, (TT. Phú Mỹ, Tân Thành).

brvt2.JPG

HT.Thích Quảng Hiển phát biểu chào mừng phái đoàn

Tháp tùng đoàn có ông Trần Tuấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Trà Quang Thanh, Phó vụ trưởng vụ Phật giáo... cùng đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, UBT.Ư MTTQVN, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiếp đón đoàn có HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPHVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; TT.Thích Minh Hạnh, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Phật giáo quốc tế; ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Phó BTS kiêm Chánh thư ký... chư tôn đức trong Thường trực BTS tỉnh, chư tôn đức Ban Quản trị chùa Đại Tòng Lâm.

brvt3.JPG

Chư tôn đức trong BTS và phái đoàn tại buổi tiếp

Phát biểu chào mừng đoàn, HT.Thích Quảng Hiển giới thiệu sơ lược về Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu và sự hình thành phát triển Đại Tòng Lâm Phật giáo.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanthavong Sene Amatmontry đã cho biết tổng quan về Phật giáo Lào, tự viện, tu sĩ, tín đồ…

brvt1.JPG

Phó Chủ tịch Chanthavong Sene Amatmontry phát biểu

brvt4.JPG

HT.Thích Quảng Hiển tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Chanthavong Sene Amatmontry

Cuối buổi tiếp, BTS Phật giáo tỉnh, Ban Quản trị chùa và Phó Chủ tịch Chanthavong Sene Amatmontry đã có những phần quà lưu niệm trao tặng nhau. Trước khi tiễn đoàn, HT.Thích Quảng Hiển đã hướng dẫn phái đoàn tham quan một số công trình xây dựng tại Đại Tòng Lâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày