Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 800 suất quà đến bà con vùng lũ huyện Quảng Điền

Đoàn Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế mang 800 phần quà tặng đến bà con vùng ngập lụt huyện Quảng Điền
Đoàn Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế mang 800 phần quà tặng đến bà con vùng ngập lụt huyện Quảng Điền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-10, đoàn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã thăm và tặng 800 suất quà đến bà con vùng ngập lũ huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ni trưởng Thích nữ Như Minh trao quà đến những gia đình khó khăn trong vùng lũ

Ni trưởng Thích nữ Như Minh trao quà đến những gia đình khó khăn trong vùng lũ

Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế đã có lời phát biểu chia sẻ, động viên đến bà con và gia đình, đồng thời tri ân sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân luôn hướng về quê hương Thừa Thiên Huế trong những mùa bão lũ. Ni trưởng mong rằng các suất quà sẽ trợ giúp bà con vượt qua phần nào những khó khăn đang gánh chịu, ổn định cuộc sống.

Chụp ảnh lưu niệm với bà con

Chụp ảnh lưu niệm với bà con

Theo ghi nhận, tình hình mưa lũ vẫn đang còn ngập nặng tại các điểm vũng trũng thuộc huyện Quảng Điền, giao thông vẫn đang bị chia cắt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân.

Bà con vùng ngập lũ nhận quà

Bà con vùng ngập lũ nhận quà

Đoàn đã thăm và trao 800 suất quà đến bà con 4 xã: Quảng Phú, Quảng Vinh, Quảng Thái và Quảng Lợi (huyện Quảng Điền). Mỗi suất gồm: 1 thùng mì, gạo và tiền mặt, trị giá mỗi suất 400.000 đồng. Tổng trị giá 320 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày