Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức tọa đàm về "Văn hóa đi chùa"

Quang cảnh buổi tọa đàm về "Văn hóa đi chùa" tại chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương)
Quang cảnh buổi tọa đàm về "Văn hóa đi chùa" tại chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương), Tiểu ban Hoằng pháp kết hợp với Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử thuộc Phân ban Ni giới T.Ư đã có buổi tọa đàm về “Văn hóa đi chùa” cho đông đảo Phật tử gần xa vào ngày 31-3.
Chư tôn đức Ni tham dự buổi tọa đàm

Chư tôn đức Ni tham dự buổi tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm có Ni sư Thích nữ Tín Liên, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Phân ban Ni giới T.Ư; chư Ni Phó Phân ban Ni giới T.Ư: Ni sư Thích nữ Huệ Dâng (Trưởng Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử); Ni sư Thích nữ Hương Nhũ (Trưởng Tiểu ban Hoằng pháp); Ni sư Thích nữ Như Ngọc, Phó Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử; Ni sư Thích nữ Liễu Pháp, Phó Tiểu ban Hoằng Pháp cùng chư Ni thuộc Tiểu ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử.

Theo đó, để phát huy các nét đẹp trong văn hóa đi chùa, chư tôn đức Ni đã chia sẻ đặc điểm truyền thống tu học của từng hệ phái về oai nghi, trang phục Phật tử; cách xưng hô, chào hỏi, lễ bái, sự hành trì và tu học của các đạo tràng Phật tử Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ.

Đông đảo Phật tử về chùa tham dự

Đông đảo Phật tử về chùa tham dự

Nhân dịp này, chư Ni trong Phân ban Ni giới T.Ư cũng nhắc nhở các Phật tử tinh tấn tu tập để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, đặc biệt là chánh niệm tỉnh giác khi sử dụng các trang mạng xã hội.

Buổi tọa đàm sinh động đã định hướng cho người Phật tử tại gia tu học theo Chánh pháp nhằm xây dựng nếp sống văn minh và góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày