Phật giáo Gia Lai khai mạc An cư kiết hạ PL.2562

GNO - Sáng nay, 31-5 (17-4-Mậu Tuất), GHPGVN tỉnh Gia Lai đã khai mạc khóa An cư kiết hạ PL.2562 tại chùa Bửu Thắng (VP BTS - số 4A Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku).

gialai13.jpg


Chư tôn đức chứng minh bạch Phật

Chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Từ Hương, HT.Thích Viên Quán - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Thông Đạt, HT.Thích Tâm Tường, HT.Thích Thanh Liên - giáo phẩm Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Tâm Mãn, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS; chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh cùng hơn 80 hành giả chư Tăng an cư tại trường hạ tập trung tại TP.Pleiku (chùa Bửu Thắng).

Tại buổi lễ, đại chúng đã cung an chức sự cung thỉnh: HT.Thích Từ Hương - Chứng minh hạ trường, HT.Thích Viên Quán - Thiền chủ, HT.Thích Tâm Tường - Hóa Chủ, HT.Thích Thông Đạt - Phó thiền chủ kiêm Tuyên Luật sư.

Tiếp đến cung cử Ban Giảng huấn trong suốt ba tháng An cư. Theo đó, năm nay đại chúng sẽ được HT.Thích Viên Quán chủ giảng lớp học Tứ Phần Luật và các Pháp trùng trị. HT.Thích Thanh Liên chủ giảng lớp Nghi lễ, cùng các thời giảng khác do chư tôn đức BTS chủ giảng.

HT.Thích Viên Quán thay mặt Ban chứng minh có đạo từ sách tấn cho hơn 80 hành giả tại hạ trường. Hòa thượng nhấn mạnh Pháp An cư kiết hạ được Phật chế định để Tăng đoàn tăng trưởng đạo lực, tinh chuyên giới học, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội.

gialai17.jpg
gialai04.jpg


Chư hành giả trang nghiêm tại buổi lễ, phát nguyện tu học trong ba tháng

Được biết, theo thông tư hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ PL.2562 do BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai thì có 5 trường hạ trong toàn tỉnh gồm: chư Tăng Bắc tông sẽ kiết giới an cư tại chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku) và chùa Bửu Tịnh (TX.Ayun Pa); chư Tăng Khất sĩ an cư tại tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku); chư Ni Bắc Tông kiết giới tại chùa Bửu Sơn (TP.Pleiku), chư Ni Khất sĩ an cư tại tịnh xá Ngọc Trung (An Khê).

Trong sáng cùng ngày, tất cả các trường hạ đều đã thực hiện xong lễ tác pháp An cư.

Giác Minh Nguyên
- Ảnh: Giác Vượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày