Phật giáo Hà Nội tổ chức hội nghị Tăng sự mở rộng

GNO - Ngày 26-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức hội nghị Tăng sự mở rộng tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) - triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2563 - DL.2019, thảo luận một số vấn đề về Tăng sự, Nghi lễ.

27-3-640x424_jpg.jpg


Quang cảnh hội nghị

Chứng minh và tham dự hội nghị có HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội; HT.Thích Thanh Chính, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; HT.Thích Thanh Phúc, UVTT HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP, cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự Phật giáo TP, Ban Trị sự Phật giáo các quận, huyện thị.

Về phía chính quyền có bà Phạm Bảo Khánh, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP.Hà Nội, cùng các ông bà đại diện các cơ quan chức năng TP.

Hội nghị đã thống nhất các nội dung về tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Phật giáo TP.Hà Nội, như lễ chính thức sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa TP.Hà Nội (số 04 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông) vào hai ngày 16, 17-5-2019 (12, 13-4-Kỷ Hợi), với các chương trình: diễu hành xe hoa, biểu diễn nghệ thuật Phật giáo và mít-tinh mừng Phật đản sinh.

9.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu chỉ đạo

Về An cư kiết hạ, tổ chức tiền an cư tại 18 cơ sở an cư tập trung cho Tăng Ni toàn thành phố, bao gồm các hạ trường: Bà Đá - Q.Hoàn Kiếm, Bồ Đề - Long Biên, chùa Bộc - Đống Đa, Khuyến Lương - Hoàng Mai, Văn Điển - Thanh Trì, Thị Cấm - Nam Từ Liêm, Trung Hậu - Mê Linh, Vạn Phúc - Sóc Sơn, Đại Từ Ân - Đan Phượng, Mậu Lương - Hà Đông, Lại Yên - Hoài Đức, chùa Thầy - Quốc Oai, Hội Xá - Thường Tín, Viên Minh - Phú Xuyên, Vũ Lăng - Thanh Oai, Hưng Khánh - Mỹ Đức, Trăm Gian - Chương Mỹ, Thuần Nghệ - Sơn Tây.

Chương trình tu học trong ba tháng, thống nhất giảng bộ Truy Môn Cảnh Huấn, thực hiện các thời khóa lễ niệm theo nghi thức truyền thống của Phật giáo Bắc truyền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1325 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hạt giống trên núi

GNO - Sương mù còn vương vất trên những thửa ruộng bậc thang khi A Sáy bước ra khỏi nhà sàn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên chiếc áo chàm mới nhuộm, cô ngẩng nhìn lên triền núi phía sau bản. Những vệt đất trọc trơ màu nâu đỏ vẫn còn đó, như những vết cắt trên da thịt núi rừng.

Thông tin hàng ngày