Phật giáo huyện Cần Giờ tổ chức lễ Phật đản

GNO - Sáng nay, 21-5, BTS GHPGVN huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2057 – DL.2013 tại chùa Quang Minh Như Lai.

Buổi lễ đặt dưới sự chủ trì của ĐĐ.Thích Giác Huệ, Trưởng BTS GHPGVN huyện.

cangio7.JPG

Lễ đài Phật đản Phật giáo H.Cần Giờ

cangio2.JPG

Chư tôn đức làm lễ trước lễ đài Phật đản H.Cần Giờ

Quang lâm chứng minh và tham dự còn có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ; chư tôn đức, Tăng Ni trụ trì các tự viện và gần 200 Phật tử trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ; ông Lê Thành Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Trần Văn Minh, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Lê Văn Nho, Trưởng ban Dân vận huyện cùng chính quyền địa phương xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Tại buổi lễ, thay mặt chư tôn đức, ĐĐ.Thích Giác Huệ đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ GHPGVN; SC.TN Như Luật, Ủy viên Hoằng pháp Phật giáo huyện Cần Giờ đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

cangio3.JPG

Lễ tắm Phật được cử hành

cangio6.JPG

Chính quyền tặng quà chúc mừng

cangio5.JPG

Dâng hoa cúng dường

Sau lễ hành chánh, một thời kinh ngắn mừng Khánh đản, dâng hoa cúng dường và lễ tắm Phật cũng được diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Sơn đã gửi lời chúc mừng Phật đản đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử và cầu chúc tất cả mọi người đều hưởng được nhiều may mắn nhân mùa Phật đản năm nay.

cangio4.JPG

Phật tử huyện tham dự lễ Phật đản tại lễ đài chính

Buổi lễ đón nhận nhiều lẵng hoa, quà chúc mừng từ chính quyền địa phương và các tự viện địa bàn lân cận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày