Phật giáo huyện Tiên Lãng tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát dịch

Thượng tọa Thích Quảng Minh tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 tại xã Tiên Thắng
Thượng tọa Thích Quảng Minh tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 tại xã Tiên Thắng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 10-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã tới động viên thăm hỏi và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thượng tọa Thích Quảng Minh, Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, trụ trì tổ đình Thắng Phúc (thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng) đã vận động chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện quyên góp tịnh tài với tổng số tiền là 15 triệu đồng.

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Thượng toạ Thích Quảng Minh và chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng đã tặng quà, cũng như động viên cán bộ chiến sĩ cố gắng hoàn thành tốt công tác kiểm soát dịch bệnh mà chính quyền thành phố, cũng như các sở, ban ngành địa phương đã tin tưởng giao phó.

Tặng quà cho bà con tại khu vực phong tỏa, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng.
Tặng quà cho bà con tại khu vực phong tỏa, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng.

Thượng tọa cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 của Bộ Y tế và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày