Phật giáo Q.2 đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

GNO - Hôm nay, 20-3, tại chùa Thái Nguyên (Nguyễn Thị Định, Q.2, TP.HCM), BTS Phật giáo Q.2 đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn quận.

VG (1).jpg


Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có: HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS Phật giáo Q.2; HT.Thích Tắc Lãnh; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS cùng chư tôn đức BTS Phật giáo Q.2, 4, 9, Thủ Đức, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử về tham dự.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS Phật giáo Q.2 ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức giáo phẩm được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư trong những năm qua trên địa bàn quận.

VG (4).jpg


TT.Thích Quang Thạnh tặng hoa chúc mừng của BTS Phật giáo TP đến Phật giáo Q.2

VG (3).jpg


Chư tôn đức tham dự

TT.Thích Quang Thạnh đã tuyên đọc quyết định tấn phong giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ ấn ký. Trong đó trên địa bàn Q.2 có 10 vị được tấn phong lên hàng giáo phẩm, gồm 2 Hòa thượng, 1 Thượng tọa, 1 Ni trưởng và 6 Ni sư dịp Đại hội Phật giáo toàn quốc vừa qua.

VG (6).jpg

VG (7).jpg
HT.Thích Như Tín trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

VG (8).jpg
... và ban đạo từ tại buổi lễ

HT.Thích Như Tín đã trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tới chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn Q.2, đồng thời có lời đạo từ chúc mừng tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni Q.2: bày tỏ niềm hoan hỷ và mong muốn chư tôn đức tiếp tục phát huy được thế mạnh trên bước đường hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

V.G

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày