Phật giáo Q.1 khai giảng khóa An cư kiết hạ với hơn 90 hành giả tham dự

Thượng tọa Thích Minh Quang cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng sách tấn các hành giả - Ảnh: Quảng Đạo
Thượng tọa Thích Minh Quang cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng sách tấn các hành giả - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 16-4-ÂL (nhằm ngày 23-5), tại tổ đình Vạn Thọ - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.1 đã diễn ra lễ tác pháp an cư, chính thức khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Phật giáo quận.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng hướng dẫn đại chúng thực hiện nghi thức sám hối
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng hướng dẫn đại chúng thực hiện nghi thức sám hối

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh quang lâm chứng minh buổi lễ; tham dự còn có Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.1; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.1, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ; các hành giả an cư.

Tại chánh điện tổ đình Vạn Thọ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng hướng dẫn đại chúng lễ Phật, thực hiện nghi thức sám hối.

Thượng tọa Thích Minh Quang hướng dẫn các hành giả cử hành lễ tác pháp thọ an cư theo quy định truyền thống

Thượng tọa Thích Minh Quang hướng dẫn các hành giả cử hành lễ tác pháp thọ an cư theo quy định truyền thống

Theo đó, khóa An cư kiết hạ do Ban Trị sự GHPGVN Q.1 tổ chức có 1 trường hạ tập trung dành cho chư Tăng tại tổ đình Vạn Thọ (65 vị); 2 điểm an cư tại chỗ là chùa Linh Sơn (9 vị) và chùa Quảng Hương (17 vị). Mỗi nữa tháng, các hành giả an cư trên địa bàn quận trở về trường hạ tổ đình Vạn Thọ để thực hiện Bố-tát.

Chư hành giả an cư
Chư hành giả an cư

Ban Chức sự nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng làm Thiền chủ; Hòa thượng Thích Thanh Tùng là Phó Thiền chủ; Thượng tọa Thích Minh Quang làm Hóa chủ; Thượng tọa Thích Đức Nguyên làm Trưởng chúng; Đại đức Thích Đồng Phước làm Chánh Duy-na để duy trì các hoạt động của trường hạ tại tổ đình Vạn Thọ.

Dịp này, gần 70 Phật tử đạo tràng tổ đình Vạn Thọ cũng tác bạch đến chư tôn đức phát nguyện nương theo các hành giả để tu học cũng như hộ trì khóa An cư kiết hạ diễn ra thành công tốt đẹp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Ban đạo từ chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng sách tấn các hành giả phải luôn trân quý và ghi nhớ công ơn của các bậc Tổ, thầy đã kiến lập nên môi trường tu học cho các hành giả tại tổ đình Vạn Thọ. Từ đó, mỗi người phải cố gắng trong 3 tháng an cư tịnh nghiệp thân khẩu ý của mình, qua đó cảm hóa được hàng Phật tử, hỗ trợ việc hoằng pháp lợi sinh thêm hiệu quả để đáp đền những công ơn đó.

Trưởng lão Hòa thượng cũng sách tấn các Phật tử phát nguyện nương theo các hành giả tu học trong 3 tháng an cư cũng phải luôn cố gắng đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau hỗ trợ trường hạ để chư Tăng an tâm tu học.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Trước đó, chư Ni trên địa bàn quận cũng đã trở về chùa Quảng Hương để thực hiện tác pháp thọ an cư, chính thức bước vào 3 tháng tu trì nghiêm mật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phật tử tổ đình Vạn Thọ phát nguyện nương theo các hành giả tu học trong 3 tháng an cư
Phật tử tổ đình Vạn Thọ phát nguyện nương theo các hành giả tu học trong 3 tháng an cư
Các hành giả trường hạ tổ đình Vạn Thọ

Các hành giả trường hạ tổ đình Vạn Thọ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày