Phật giáo Q.8 trao nhà tình thương cho hộ gia đình bị hỏa hoạn

Bàn giao nhà tình thương đến hộ gia đình bị hỏa hoạn vào chiều 21-11 vừa qua. Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong (1 phụ nữ và 2 cháu bé)
Bàn giao nhà tình thương đến hộ gia đình bị hỏa hoạn vào chiều 21-11 vừa qua. Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong (1 phụ nữ và 2 cháu bé)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-1, Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn quận, Ban Bảo trợ chùa Long Hoa phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình bị hỏa hoạn tại hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP.HCM.

Tại buổi bàn giao, Thượng tọa Thích Huệ Công trao quà, tiền mặt động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Dịp này, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương cũng đã tặng nhiều phần quà nhằm chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn.

Thượng tọa Thích Huệ Công trao quà

Thượng tọa Thích Huệ Công trao quà

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN Q.8, chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn quận, Ban Bảo trợ chùa Long Hoa, các Phật tử đã chung tay đóng góp hơn 62 triệu đồng; bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” của P.15, Q.8 cũng đã phối hợp cùng gia đình sửa chữa, xây dựng mới hoàn toàn căn nhà với diện tích 50m2 với tổng kính phí gần 80 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày