GNO - Những hàng dâm bụt thẳng tắp, trồng xen khít với nhau đến nỗi con gà chui cũng không lọt của mẹ không chỉ là tấm bình phong che chở cho gia đình, mà còn chứa đựng bao lời dạy về cách sống mà mẹ để lại cho con cháu.
GNO - Ngày 27-9, đoàn công tác của Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chuyến thăm hỏi, động viên và trao quà bà con vùng bị lũ quét tại X.Liên Minh, TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
GNO - Làm ca sĩ, quỹ thời gian của tôi dành cho gia đình, quê hương và đặc biệt là cho mẹ ngày một ít dần. Mẹ hay gọi cho tôi lắm, nhất là mỗi sáng, mỗi chiều, hỏi tôi nay có đi diễn ở đâu không, ăn cơm chưa, bao giờ về quê thăm mẹ.
GNO - Tôi làm dâu của mẹ đến nay đã hơn 15 năm rồi. Khoảng thời gian ấy biết bao biến cố xảy ra trong cuộc đời nhưng chỉ khắc ghi trong đầu tôi hình ảnh của một người mẹ chồng chịu thương chịu khó, vì con vì cháu.
GNO - Vì ở chung nhà nên ngày nào cũng vậy, cứ không làm việc gì là tôi thích chọc giỡn với mẹ. Hình như ở bên mẹ, tôi không thấy mình trưởng thành gì hết.
GNO - Bà Nhị loạng choạng suýt ngã nhào giữa sân khi hàng xóm báo tin Tự, con trai bà đã bị công an bắt vì tội đánh bạc. Cũng may lúc ấy, thằng cu Sáng, cháu nội của bà, con trai của Tự, từ đâu chạy tới, đưa hai tay đỡ lấy bà. Bà Nhị từ từ ngồi xuống bậc thềm.
GNO - Bà Hương đi về phía cửa, run run bước lên mấy bậc tam cấp vào nhà rồi lật đật lấy mấy cây nhang, quẹt lửa mãi mới đốt cháy được. Bà lầm rầm một lúc rồi cắm lên ban thờ. Mùi nhang trầm bảng lảng bay khắp căn nhà dần giúp bà trấn tĩnh lại.
GNO - Xóm tôi mới chuyển đến ở chỉ có hơn chục ngôi nhà. Ai cũng thân thiện, vui vẻ cả. Ban ngày hầu hết mọi người đều đi làm, đến chiều tối mới quay về, cơm nước tối xong là tụ lại chỗ đường chung rộng rãi chuyện trò.
GNO - Họp hiếc làm gì, mệt ra. Đấy, em thấy bao năm nay anh có bao giờ tham gia ba cái họp lớp cấp 2, cấp 3 gì đâu. Chỉ tổ mệt thôi chứ báu bở gì. Ở nhà cho khỏe.
GNO - Sáng nay tôi cùng mẹ lên đền Du Yến cầu bình an. Lúc ra ngoài rừng thông sau đền nhìn sang phía trước mặt, có thể thấy chùa Thiền Lâm nằm ẩn hiện trong những tán cây. Thấy có bóng người bỗng tiếng chim cu gáy cất lên vang vọng khắp đất thiêng.
GNO - Ngày 31-3, Ban Trị sự GHPGVN Q.8, các tự viện trên địa bàn cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ TP, Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Q.8 đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình tại P.4 bị hỏa hoạn hôm 26-3 vừa qua.
GNO - “Gia đình là gốc rễ để mình phát triển sự nghiệp”, đó là lời khẳng định của Lê Anh Tài (sinh năm 1997, Huế), thủ khoa đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2022, giải nhì cuộc thi đồ án tốt nghiệp xuất sắc thế giới năm 2022 (do Tamayouz Award tổ chức).
GNO - Sáng 8-1, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Đà Nẵng phối hợp với chùa Bà Đa (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã đến chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để trao tặng quà đến các gia đình khó khăn.
GNO - Đại đức Thích Nhuận Trí, trụ trì niệm Phật đường Phước Điền kết hợp với Huyện Đoàn Trần Văn Thời và chính quyền xã Trần Hợi đến thăm, hỗ trợ 6 hộ gia đình không may bị hỏa hoạn tại ấp 10A, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.
GNO - Từ ngày 13 đến 16-10, chùa Pháp Hưng (Cần Giuộc, Long An) do Ni trưởng Thích nữ Tắc Mẫn, Ni sư Thích nữ An Hiếu (tịnh thất Pháp Thủy, quận 8) cùng các Phật tử đã thăm, tặng quà các em học sinh nghèo dân tộc miền núi tại xã Liên Sơn, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi.
GNO - Tôi tấp xe vào lề đường. Bác bảo vệ đội nắng bước ra hướng dẫn chỗ để tôi đỗ xe. Sau khi xe tôi đỗ ngay ngắn trong bãi, tôi bước xuống mở cửa, Na Anh ra trước, ba ra sau.
GNO - Sáng 3-10, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và đại diện Ban Trị sự đã đến chia sẻ, động viên gia đình có nạn nhân tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua.
GNO - Theo Thạc sĩ Giáo dục Lê Trường An, giảng viên Trường Đại học Mở TP.HCM, đây là “gia tài” quan trọng nhất của đời người, bởi có sự tử tế, con người sẽ biết làm lành lánh ác, kiến tạo hạnh phúc tự thân hài hòa với cộng đồng.
GNO - Buồn thay, có những người xem sự yêu thương hay hy sinh của cha mẹ, vợ chồng là chuyện đương nhiên và họ sống ích kỷ, thờ ơ để đến khi mất mới nhận ra mình đã vứt đi viên ngọc quý trong chéo áo.
GNO - Sáng 24-8, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh, đại diện Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh đã đến tham dự, trao tặng quà của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến gia đình có người thân qua đời trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận.